31/07/2025
Mình từng choáng khi nghe một câu:
“Ý tưởng là thứ rẻ rúm nhất ở thung lũng Silicon.”
Giờ thì…
Thông tin là thứ rẻ rúm nhất thời AI
Một người chẳng biết gì, chỉ cần biết cách dùng AI là nói như chuyên gia 30 năm.
Còn chuyên gia 30 năm, chia sẻ thật – ngôn ngữ thô ráp – lại bị coi như người mới vào nghề.
Thế giới đảo điên
Đạo lý bị gắn mác “sống như lờ”
Cái sai, cái lập dị… đôi khi lại thành trend
Thật – giả, rối như tơ vò.
Người biết thì im lặng
Người không biết thì ầm ĩ
Còn ta…
Nếu cứ sống lướt, sống vội, sống hời hợt…
Thiếu quan sát, thiếu chiều sâu…
Sẽ bị dẫn đi mà không biết mình đang đi đâu.
Trong thời đại mọi thứ đều có thể được tạo ra từ máy…
Không phải ai nói hay cũng là người hiểu chuyện.
Không phải ai giảng triết lý cũng là người thông tuệ
Người xưa trọng nghĩa, trọng tín.
Nói là làm
Nhất ngôn cửu đỉnh.
Còn bây giờ…
Cái gì cũng phải check lại.
Phải quan sát kỹ hành động
Vì ai cũng nói được…nhưng làm được thì cũng không ít 😅😅😅
“Nói hay chỉ thuyết phục được người khác…
Làm thật mới thuyết phục được chính mình.”
Nhưng để tạo ra sự chuyển hoá, ra kết quả cần:
1. Cần Làm điều đúng: Pháp luật, đạo đức, giá trị
2. Cần biết rõ ràng điều mình muốn
3. Cần biết rõ ràng quan ải mình phải vượt qua
4. Cần biết rõ cái giá phải trả
5. Cần một trái tim khiêm nhường và khát khao học hỏi
6. Cần biết rõ kỹ năng mình phải thành thạo
7. Cần niềm tin sắt đá
(Niềm tin xuất phát từ sự hiểu biết)
8. Cần hành động quyết liệt
(Hành động theo kế hoạch mục tiêu, không theo cảm xúc, cảm hứng, ngẫu hứng)
9. Cần rõ ràng bản đồ và chi tiết cho tới từng bước đi
10. Cần kiên trì tới cùng
(Kiên trì tới cùng, trả giá đủ lớn, trong hành trình đó sẽ xuất hiện cao nhân chỉ lối)
11. Cần thuộc về một cộng đồng cùng chia sẻ
(Ít mà chất, cùng lĩnh vực sẵn sàng chia sẻ)
12. Nếu muốn X2,X3 tốc độ thì kiếm một người làm thật kết quả thật xin họ dạy mình và sẵn sàng trả giá lớn (Trả tiền $)
P/s: Mỗi lần đứng trước mọi người, là một lần nhắc lại với chính mình:
“Làm điều đúng đắn, nói điều cần nói, và sống đúng với giá trị mình theo đuổi.”
Nguồn: Huynh PV