14/10/2021
Cụ ông Mỹ chạm mốc chơi 1.000 sân golf
Cụ ông Doug Bolls, 79 tuổi, hoàn thành kế hoạch chơi 1.000 vòng không trùng sân vào giữa tháng 9 vừa qua - sau 41 năm ngao du golf.
Bolls tốn 20 năm để đi từ sân 101 đến 500. Năm 2007, ông lại chọn Scotland để mừng mốc 500 nhưng địa điểm không kém phần đặc biệt – sân Muirfield thành lập từ 1744 và từng 15 lần đăng cai major The Open.
Sau Muirfield, Bolls nhắm mục tiêu mới.
"Chạm mốc 500, tôi lại nghĩ ‘Nếu theo cách cũ, mình vẫn có thể lên mốc 1.000", Bolls nói. Sau mỗi chuyến, ông lại cập nhật danh sách bằng file Excel. Nhờ nó, ông không trùng điểm đến. Khoảng 26 năm trước, Bolls đạt phân khúc golf giỏi – handicap 9. Ông hiện ở handicap 14.
Đến giờ, Bolls vẫn dùng gậy lỗi thời – bộ sắt Callaway Big Bertha từ 2002, gậy gạt Ping Anser 2 từ thập niên 1980. Gần đây, ông thêm chỉ một cây mới. Đó là cây wedge khắc tên riêng cùng dòng "Mr. 1000" do hãng Callaway tặng khi đạt mốc 1.000.