17/12/2023
Hơn 10 năm trước, bản thân chỉ là một cậu học trò mới tập tành với bộ môn Karate này. Cũng chính địa điểm này diễn ra trận đấu đầu đời, vẫn chưa biết ý nghĩa của trận đấu ấy như thế nào, chỉ nghĩ vì thành tích, chỉ biết trách người này người kia thiên vị hay o ép bản thân mình.
Nhưng sau hơn 10 năm, cũng chính nơi đây, với một vị trí mới, thực hiện nhiệm vụ. giờ đã hiểu ngày xưa bản thân còn non nớt, ngây thơ nghe lời một cách “hơi” mù quáng như thế nào.
Cảm ơn tất cả nhưng người đã đến và đi trong cuộc đời mình đã cho bản thân những bài học quý báu để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa.
Mong niềm đam mê, khát khao trong bản thân vẫn luôn bùng cháy, để đào tạo ra những thế hệ tiếp nối ngày càng tốt hơn cả thầy của nó❤️