02/12/2023
TỰ HÀO VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH LC3B 🏀
Chúng ta là 15 con người với những suy nghĩ, cá tính khác nhau. Nhưng có chung niềm đam mê với trái bóng cam đến với nhau.
Chúng ta cùng trải qua buồn, lo lắng vì nằm ở bảng được gọi là “ tử thần “. Cảm xúc lúc đó của 13 con người có phần sợ thất bại và cũng không muốn tiếp tục cố gắng…
Thế nhưng, trong khoảng thời gian sụp đổ ấy có những người THẦY đã dìu dắt, và có nói một câu khiến chúng tôi có lại tinh thần để tiếp tục cố gắng “ Các e thua cũng được, thắng cũng được. Nhưng mình vẫn phải ngẩng cao đầu. Vì chúng ta đã cố gắng hết mình “. Lời nói không quá hoa mĩ, nhưng khiến chúng tôi tìm được hướng đi và cũng có thể nói là “ Ánh Sáng “. Chúng e xin cảm ơn hai người THẦY ấy đã hết lòng vì bọn e 🫶🏻.
Cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta gặp nhau. Tuy chúng ta có nhiều thất bại, nhưng thứ khiến chúng ta tự hào là sự cố gắng, nỗ lực. Không sợ khó khăn đương đầu với thử thách. HKPĐ chỉ là bước ngoặc cho chúng ta, đoạn đường phía trước còn dài. Hãy cùng nhau cố gắng.
MÃI YÊU LC3B ❤️🔥