16/09/2019
Câu chuyện đời tôi -TÔI làm được, BẠN cũng có thể làm được- 3 tháng thay đổi cuộc đời.
3 tháng trước, tôi rơi vào tình trạng thất thểu, buồn bã, lúc nào cũng uống rượu vì bị NY đá. Ban đầu tôi ko hiểu lý do tại sao lại như vậy, tôi cũng ko phải loại trai nghèo xấu trai, tôi thuộc hạng công tử tiền dắt đầy túi, vậy mà cô ta vẫn đá tôi. Tôi ko thể tin vào chuyện đó, tưởng rằng chỉ có tôi đá bọn con gái chứ ko thể có chuyện ngược lại xảy ra. Tôi cay cú lắm, tìm hiểu nguyên nhân bằng được. May mà có chơi với đứa bạn thân của cô ta, hỏi dò mãi cô ấy mới hé nửa lời. Từ cay cú giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ, tủi nhục vì lý do mà NY đá tôi. Đúng!
Lý do cô ấy đá tôi là vì tôi quá gầy, gầy nhô xương sườn như kẻ nghiện, sức yếu, chẳng động tay chân được việc gì. Ở cạnh tôi cô ấy cảm thấy ko đc an toàn, 1 thằng đàn ông mảnh mai đứng còn sợ gió thổi bay mất thì sao có bờ vai cho cô ấy tựa vào.(Nghĩa đen nhá :)))
Ngay ngày hôm sau đó tôi nhắn cho NY cũ 1 tin: Nếu còn cơ hội hãy về bên anh, a sẽ thay đổi, a sẽ chứng minh điều đó! Cho a 3 tháng!
Và tôi quyết tâm thay đổi bản thân.
Tôi lên mạng tìm hiểu thông tin về thể hình, làm sao để cơ bắp nhanh nhất.
Tôi thuê những HLV giỏi nhất vịnh Bắc Bộ để kèm tôi, hướng dẫn tôi tập luyện. Mỗi ngày tôi đều dành 2 tiếng để tập luyện, tôi ăn uống điên cuồng để bổ sung dinh dưỡng.
Tôi bỏ hết tụ tập chơi bời, bỏ hết rượu, thuốc, tôi lập cho mình 1 thời gian biểu sinh hoạt lành mạnh.
Ngày qua ngày tôi thấy mình dần thay đổi, tôi vui mừng lắm, trông tôi cơ bắp hẳn lên, ai cũng phải ngưỡng mộ, nhất là bọn con gái, đi đâu chúng nó cũng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, nhưng tôi gạt hết, tôi có ny rồi.
1 ngày 2 tiếng,
1 tuần 7 ngày,
Đẩy đẩy 100kg, kéo kéo cả trăm cái xà, đứng lên ngồi xuống gánh cả mấy tạ. Tôi cảm thấy sung mãn lắm.
Thấm thoắt cũng đến hạn 3 tháng, tôi nhìn vào gương, đến bản thân mình còn ko nhận ra mình nữa.
Đang định gọi điện cho NY thì bạn thân cô ta tới gặp tôi và báo tôi rằng: cô ấy ko tin tôi, cho rằng tôi ko hề thay đổi, đợi tôi lâu quá.
Tôi sốc lắm, cay thôi rồi luôn, nhưng bình tĩnh lại thì nhận ra rằng vì cô ta mà tôi đã có 1 kết quả tốt, thay đổi bản thân, như này thì thiếu gì gái theo mà phải cay cú, đáng nhẽ phải cảm ơn cô ta mới đúng. Mọi ng thấy thế đúng ko ạ.
Câu chuyện thay đổi bản thân của e như vậy đó.
Em thay đổi thế này được chưa các bác cho e nhận xét cái.
(em đang ngồi ở góc dưới kia kìa).
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cảm ơn các bác!
-----
Hãy thay đổi bản thân trước khi quá muộn!
Nguồn: VNSWCF