29/11/2021
[CUỘC THI VIẾT: TÊRÊSA-TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN]
-----------------------------------
MS 104: XIỀU
Một đêm đông thứ sáu
Cô vít mùa thứ tư
Ngày mưa gió âm u
Có xiều ta ngồi nhậu
Ôi sao mà hậu đậu
Rót rượu cũng tràn ly
Đành vậy thôi cũng thì
Một ly ta cạn hết
Răng mà vui như tết
Vì xiều ta ở đây
Giãn cách béo cái thây
Sáu tháng rồi mới hẹn
Để cuộc nhậu trọn vẹn
Ly đầu cho đệ huynh
Dẫu nhiều lúc linh tinh
Tình xiều ta vẫn thắm
Ly hai xin gửi gắm
Tới những xiều phương xa
Bắc-Trung chưa thể ra
Nhưng kí ngàn nỗi nhớ
Ly ba hoà hơi thở
Nhớ về những ngày xưa
Dẫu ngày nắng ngày mưa
Buồn vui là có bạn
Ba ly liền mình cạn
Cũng thấy đầu ong ong
Miệng xiều khẽ cong cong
Gọi liền ba đĩa lạc
Xin năm trăm đồng nhạc
Ta với xiều ngân nga
Hai vịt đực cùng ca
“Này là Mẹ con!” nhớ
Ôi cái giọng nó dở
Lại được pha chút cồn
Hát mà ra cái “hồn”
Hai ba tông trầm bổng
Thêm vài làn gió lộng
Ta với xiều run run
Day day cái áo thun
Mười hai sang rồi đó
Năm mô mà nỏ có
Đầu tháng lễ quan thầy
Để bữa nhậu đủ đầy
Ta sắm sửa cả tháng
Mùa hoa mô nỏ ráng
Chày cối đến nửa đêm
Cắm nữa rồi cắm thêm
Hồng cúc chi cũng hết
Răng mà được cái nết
Tiết kiệm thì chì chi
Hoa lá rồi cũng đi
Vì quan thầy có thịt
Nồi canh nửa con vịt
Hai mấy thằng chia nhau
Ăn nhanh để còn mau
Về ship hoa cho khách
Hà Nội từng ngõ ngách
Ngày gió lạnh mưa rơi
Áo có thể tả tơi
Nhưng hoa thì phải thắm
Tiền lẻ cầm từng nắm
Những cái Ánh cái Myn
Người bé tẹo còn ti
Nuôi cộng đoàn no béo
Những kỹ năng lắt léo
Mỹ miều gọi tuyệt chiêu
Có đứa hiền đưa điêu
Miễn là hoa đi hết
Hoa xong lại mải miết
Văn nghệ tập quan thầy
Nhà Mẹ toàn thánh lầy
Những đêm tập thêm nét
Đúng cái mùa gió rét
Thái Hà hai giờ đêm
Còn cố mà tập thêm
Vì chưa ra chi hết
Xong ai cũng lê lết
Về nhà lúc nửa đêm
Ôm cái gối êm êm
Ngủ ngay mai còn học
Những ngày tháng mệt nhọc
Nhưng cũng thiệt là vui
Cung đường cũ tiến lui
Đế giày in dấu vết
Năm nay cũng vừa đến
Mà thấy trống vắng ghê
Cô vít dài lê thê
Nỏ cấy chi cho trọn
Mùa hoa qua ngắn gọn
Nhắm mắt đến quan thầy
Năm nay nỏ sum vầy
Quan thầy online nhé
Thôi nhậu cho vui vẻ
Mặt đứa đỏ đứa xanh
Điện thoại kêu tành tanh
Tài Thu set kèo bóng
Nhắc lại nhớ đội bóng
Mẹ Vô Nhiễm chị em
Cứ gọi là mlem
Những mầm non chớm nở
Chục năm ta trăn trở
Nay cũng vào vòng trong
Cô vít quay mòng mòng
Đang vui thì ngưng giải
Nhân làm thơ xin hỏi
Trưởng Nhật ở trên cao
Hỏi luôn ban thể thao
“Khi mô mở lại giải?”
Chứ ri thì chỉ hại
Cô vít đánh một đòn
Chị em đều béo tròn
Sức mô làm cầu thủ
Đêm nay nghe khó ngủ
Rượu vào thì lời ra
Những nỗi lòng diết da
Nghe mà yêu phải biết
Ly này cạn cho hết
Nửa chai rượu còn vơi
Xiều với ta cùng mời
Zai nhà Mẹ “tiên tửu”
Rượu mô mà cho đủ
Bồi huynh đệ nhà ta
Nâng chén một hai ba
Dô dô là phải hết
Chín giờ rồi cũng đến
Lệnh cấm xuống não nề
Uống nhanh mà còn về
Không lại đi hai củ.
------------------------------------------------
* Là một cuộc thi hướng đến Thánh lễ Quan thầy Têrêsa Cộng đoàn giáo phận Vinh - Hà Tĩnh tại Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm 13 năm thành lập Cộng đoàn.
* Hình thức bình chọn bằng cách nhấn nút LIKE và SHARE
* Chi tiết xem tại: https://congdoanvinhhatinh.com/.../THONG-BAO-CUOC-THI.../
* Xem cái bài dự thi khác: https://www.facebook.com/media/set/...