29/05/2025
Có những ngày mà dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, ta vẫn ước được một lần quay trở lại. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc cuối cùng của 12A8 khi được ngồi cùng nhau đông đủ đến như vậy. Một hành trình dài 3 năm, nhưng lại khép lại vỏn vẹn trong một buổi tối hơn 4 tiếng để nhìn lại cả một hành trình: từ những ngày đầu tiên vào trường đến những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh. Chúng ta đã cùng nhau cố gắng, nỗ lực không ngừng để có được những thành quả như bây giờ. Hôm ấy, lần đầu tiên cô được đứng trước cả lớp - lớp học đầu tiên mà cô chủ nhiệm trong sự nghiệp của mình, để chia sẻ những cảm xúc, tâm tư trước khi nói lời tạm biệt. Dù mai sau mỗi người một hướng, nhưng trong mỗi chúng ta vẫn còn đâu đó những kí ức, những ngày tháng mà chúng ta được trưởng thành cùng nhau. Mong rằng trong kì thi THPTQG sắp tới, chúng ta sẽ đạt được kết quả thật xuất sắc để tự hào vì đã nỗ lực không ngừng suốt 3 năm vừa qua. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau! ❤️
Cùng hoà lại cảm xúc hôm ấy một lần nữa: https://youtu.be/14FIcYcfdgY?si=XBLw_4sxJLEzLsZ7