15/06/2026
MẤY TUỔI THÌ CHƠI CỜ ĐƯỢC VẬY BA MẸ ?
---
Hôm nay có một bé 4 tuổi đến lớp cờ của tôi học thử.
Ban đầu con có chút bỡ ngỡ vì chưa quen với môi trường mới. Sau khoảng 15 phút, con đã dần hòa nhập và làm quen với những quân cờ đầu tiên.
Tôi dành cho con 10 phút chỉ để cầm, nắm và cảm nhận các quân cờ. Sau đó, tôi hỏi: "Con đã sẵn sàng chơi cờ chưa?"
Khi con gật đầu, tôi bắt đầu giới thiệu các quân cờ: đâu là vua, hậu, xe, tượng, mã và những quân tốt. Tôi nhắc lại 2 lần rồi hỏi lại để kiểm tra khả năng ghi nhớ. Điều bất ngờ là con trả lời đúng ngay từ lần đầu tiên.
Tiếp theo, tôi hướng dẫn một lần cách xếp bàn cờ và chỉ cho con vị trí của từng quân. Sau 5 phút để con ghi nhớ, tôi hỏi: "Con đã sẵn sàng chưa để thầy xóa bàn cờ nhé?". Con tự tin bắt đầu xếp lại.
Điều làm tôi ấn tượng nhất không phải là việc con đặt đúng hay sai, mà là sự tự tin trong từng quyết định. Con đặt từng quân cờ rất dứt khoát, không do dự, không phân vân. Và hầu hết các vị trí đều chính xác ngay trong lần đầu tiên.
Nhiều phụ huynh thường hỏi tôi: "4 tuổi có học cờ được chưa?"
Thật ra, điều quan trọng không phải là học cờ lúc mấy tuổi.
Mà là khi đứng trước một điều mới, con có dám thử hay không.
Sau nhiều năm làm việc với trẻ, tôi nhận ra những đứa trẻ tiến bộ nhanh nhất không phải lúc nào cũng là những đứa trẻ thông minh nhất. Mà thường là những đứa trẻ không sợ sai.
Các con sẵn sàng thử.
Sẵn sàng học.
Sẵn sàng làm lại khi chưa thành công.
Đó chính là phẩm chất quý giá nhất của một người học.
Gần đây, đề thi Ngữ văn THPT đặt ra một câu hỏi thú vị: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?"
Có lẽ câu trả lời không bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Nó bắt đầu từ cách chúng ta giáo dục trẻ em mỗi ngày.
Nếu một đứa trẻ chỉ được dạy cách tìm ra đáp án đúng, các con có thể trở thành những người làm bài giỏi.
Nhưng nếu một đứa trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi, được phép thử nghiệm, được quyền thất bại và đứng dậy làm lại, các con mới có cơ hội trở thành những người sáng tạo, những người tạo ra giá trị mới cho xã hội.
Có thể cậu học trò 4 tuổi hôm nay sẽ không trở thành một kỳ thủ cờ vua. Cũng có thể sau này con sẽ theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn khác. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là hôm nay, con đã bước những bước đầu tiên với sự tự tin, lòng tò mò và tinh thần dám thử.
Và biết đâu, chính những phẩm chất ấy sẽ là điểm khởi đầu cho những ước mơ lớn trong tương lai.
Bởi mọi thành tựu lớn đều bắt đầu từ một đứa trẻ dám nghĩ, dám làm và không sợ thất bại.