31/05/2026
TỐT KHOE XẤU CHE
Câu thành ngữ vừa phản ảnh tâm lý con người, vừa như là một lời khuyên. Bài này chỉ xin nói khía cạnh thứ hai, nhân chuyến “hành quân” lên Bạch Mã đầu tháng 7 năm 2026 của các tân Huyền đai Nghĩa Dũng Karate-Do.
Đường lên Bạch Mã xa ngái, đèo dốc, nắng cháy, mưa nguồn, mệt, đói, khát, lạnh, cả hiểm nguy... là thử thách nghiệt ngã không dành cho những kẻ yếu kém. Nhưng Bạch Mã cũng còn là bữa tiệc thịnh soạn với gió núi, mây ngàn, cỏ cây, hoa lá, chim hót, suối reo, trăng sao vời vợi, hoàng hôn lung linh, bình minh nạm ngọc, rồi tình thầy trò, tình bạn, tình người... đang nôn nao chờ đón.
Lời khuyên thứ nhất: Sau ba năm rèn luyện, nếu thấy mình đủ tốt: sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí vượt khó, tinh thần đồng đội, tâm hồn rộng mở để giao hòa với thầy với bạn và với thiên nhiên vạn vật, v.v... thì nên đăng ký tham gia. Bạch Mã sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn thể hiện mình, và là cơ hội tuyệt vời để bạn ghi dấu mình trong tim mọi người.
Lời khuyên thứ hai: Tuy đã vượt qua đợt sát hạch quyền cước nhưng bạn vẫn thấy mình chưa được tốt: sức khỏe kém, tác phong tùy tiện, vô tổ chức vô kỷ luật, ngại khó ngại khổ, không thích hòa đồng, v.v... Nếu thế thì bạn không nên đăng ký tham gia chuyến “hành quân” lên Bạch Mã - vừa để không làm phiền ai vừa để không lưu lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người.
Lời khuyên thứ ba: Nếu bạn vẫn còn hồ nghi không biết mình có đủ sức khỏe, phẩm chất, đạo đức, và tâm hồn rộng mở để “hành quân” lên Bạch Mã? Không sao, hãy cứ mạnh dạng đăng ký tham gia. Chuyến “hành quân” lên Bạch Mã sẽ là bài trắc nghiệm chính xác nhất để bạn biết bạn là ai
Thế nhé. Về chuyến hành quân lên Bạch Mã đầu tháng 7 năm 2026: Nếu thấy mình đủ tốt thì nên tham gia. Nếu thấy mình chưa tốt thì nên tiếp tục rèn luyện, đợi năm sau. Nếu không chắc mình đủ tốt hay chưa thì hãy cứ đi đi rồi sẽ biết mình đủ tốt hay chưa.