09/06/2026
BÀI VIẾT THIỆN NGUYỆN: VÒNG TAY YÊU THƯƠNG – CHUNG TAY GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH MẸ CON EM HỒ THỊ HUỆ
"Thương người như thể thương thân" – truyền thống tốt đẹp ấy của dân tộc ta chưa bao giờ phai nhạt, nhất là khi chúng ta chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, đang gồng mình chống chọi với nghịch cảnh của số phận.
Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2026 (nhằm ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ), đại diện Nhóm thiện nguyện Phi Hạnh đã có chuyến ghé thăm đầy xúc động tại Xóm Đình, Tổ dân phố (TDP) Nhì Tây, Phường Phong Phú, Thành phố Huế. Chuyến đi này là cầu nối nối dài những tấm lòng vàng, kết nối các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước – những người luôn dành sự quan tâm và ủng hộ đặc biệt cho hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo của hai mẹ con em Hồ Thị Huệ.
Em Hồ Thị Huệ là con gái của bác Hồ Đởi. Hiện tại, gia đình em đang rơi vào cảnh bế tắc cùng cực. Bản thân em Huệ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng ngặt nghèo thay, khi đi bệnh viện, các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân chính xác. Bệnh tình không hề thuyên giảm mà những cơn đau đớn ngày một dữ dội hơn. Việc tiếp tục ở lại viện theo dõi vừa tốn kém chi phí quá lớn so với điều kiện gia đình, vừa không có tiến triển nên bác sĩ đành cho em về nhà để tiếp tục theo dõi, điều trị ngoại trú.
Nỗi đau thể xác của người mẹ trẻ càng nhân lên gấp bội trước gánh nặng cơm áo gạo tiền khi phải nuôi con nhỏ. Giữa bốn bức nhà trống trải, tiếng khóc ngằn ngặt vì thèm sữa của đứa trẻ như xé lòng, bởi cơm ăn còn chạy từng bữa, lấy đâu ra tiền mua sữa cho con. Trớ trêu thay, chỗ dựa duy nhất của mẹ con em lúc này là cha mẹ ruột thì đều đã già cả, trên 75 tuổi, sức dài vai rộng đã gửi lại quá khứ, giờ đây không còn khả năng lao động.
Thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc với nỗi đau ấy, trong buổi chiều hôm nay, Nhóm thiện nguyện Phi Hạnh đã thay mặt các nhà hảo tâm trao tận tay em Huệ số tiền 2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng). Số tiền tuy chưa thể giải quyết hết mọi khó khăn trước mắt, nhưng đó là sự sưởi ấm kịp thời, là nguồn động viên tinh thần to lớn để em có thêm kinh phí thuốc men và mua sữa cho con nhỏ trong những ngày tới.
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN CHUNG TAY ĐỒNG HÀNH (CẬP NHẬT LẦN 2):
Nhóm thiện nguyện Phi Hạnh xin được công khai và tri ân những tấm lòng vàng vừa tiếp sức cho mẹ con em Huệ:
* Trần Thị Thùy Vân: 500.000đ
* Kim Dung Trần: 500.000đ
* Liễu Thoát: 500.000đ
* Giấu tên: 200.000đ
* Lê Thị Thanh: 200.000đ
* Liễu Trần: 200.000đ
* Lê Thị Thúy Lan: 200.000đ
* Trịnh Thị Thu: 200.000đ
* Lê Tươi: 100.000đ
* Hương Trần: 100.000đ
* O gái Đoán: 100.000đ
(Tổng số tiền tiếp nhận ở đợt cập nhật này là: 2.800.000đ)
Hành trình chiến đấu với bệnh tật và nuôi con của em Huệ chắc chắn sẽ còn rất dài và đầy gian truân. Để mẹ con em không bị bỏ lại phía sau, Nhóm thiện nguyện Phi Hạnh thiết tha hy vọng tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành và sẻ chia của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Mỗi một sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là một viên gạch thắp lên hy vọng sống cho người mẹ và tương lai cho đứa trẻ.
Mọi sự giúp đỡ, gửi gắm tấm lòng vàng xin được chuyển về tài khoản tiếp nhận chính thức của nhóm:
* Tên tài khoản (Chủ tài khoản): LE THI HANH
* Số tài khoản: 4001905743799
* Ngân hàng: Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)
* Nội dung chuyển khoản: [Tên người gửi] - Ung ho em Ho Thi Hue
Xin chân thành cảm ơn những trái tim nhân ái đã luôn đồng hành cùng Nhóm thiện nguyện Phi Hạnh để gieo hạt giống yêu thương, mang lại nụ cười và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn!