NGUYỄN DŨNG MINH

NGUYỄN DŨNG MINH NGHĨA DŨNG KARATE-DO
Điện thoại: 0942493030 - 0983519636 Do mục đích của người dạy và người tập là chăm học và học giỏi, nên võ sinh thường là học sinh giỏi.

NGHĨA DŨNG KARATE-DO

TÊN GỌI

- DŨNG là tên của người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-Do.
- Nội dung của NGHĨA bao gồm: Đức nhân ái, lòng trung thành, trọng danh dự, tinh thần trách nhiệm, công minh chính trực, bao dung cao thượng.
- DŨNG trong Nghĩa Dũng cũng còn là sức mạnh, niềm tin, khí tiết. Những phẩm chất ấy là mục đích tối thượng mà môn sinh của Phân đường Nghĩa Dũng phải

luôn thành tâm tu dưỡng, hoàn thiện. LOGO
Nền hình vuông màu đỏ, vòng tròn ở giữa màu trắng.
Ý nghĩa:
- Màu đỏ tượng trưng cho mặt trời, màu trắng tượng trưng cho mặt trăng. Mục đích sau cùng của quá trình rèn luyện, tu dưỡng là: Thân dẻo dai cường kiện, Trí sáng ngời nhật nguyệt, Tâm tĩnh lặng vô ưu.
- Vòng tròn và hình vuông mang thông điệp: sống vuông tròn, có thuỷ có chung.
- Phù hiệu được thiết kế theo dạng hình thoi, thể hiện tư tưởng: Thiên - Địa - Nhân. TRUYỀN THỐNG
Sau 46 năm hình thành và phát triển, Nghĩa Dũng Karate-Do đã xây dựng được 4 truyền thống, vừa là thành quả, vừa là "thương hiệu", vừa là niềm tự hào
1. Truyền thống văn hay võ giỏi:
Hầu hết võ sinh của Nghĩa Dũng Karate-Do là học sinh và sinh viên. Nhiều võ sinh tốt nghiệp đại học. Nhiều võ sinh là tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, giáo viên, nhà báo, nhà nghiên cứu, lại có cả ca sĩ, nhà văn, nhà thơ... Tiêu biểu: TS Lê Hoài Trung, TS Bùi Dũng, TS Nguyễn Văn Hiệp, TS Lê Đình Khánh, TS Phan Trung Đông, TS Phan Thanh Hải, KTS Võ Đại Hoài Thanh, Nguyễn Đức Mạnh Tường, nhà báo Lê Thanh Phong, Khánh Hiền...
Do coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo, nề nếp kỷ cương, phương pháp sư phạm, công cụ tập luyện hiện đại... nên võ sinh đều nhanh chóng thuần thục các kỹ năng Karate. Trường hợp đặc biệt cần phải tham gia biểu diễn hay thi đấu, võ sinh của Nghĩa Dũng Karate-Do đều không thua kém ai.
2. Truyền thống đoàn kết yêu thương:
Ở Nghĩa Dũng Karate-Do, người thầy cũng là người cha (sư phụ), anh em (huynh đệ) cũng là tay chân ruột thịt. Võ sinh tìm thấy ở Nghĩa Dũng Karate-Do không khí ấm áp, tình nghĩa của một mái gia đình
3. Truyền thống từ thiện:
Những lúc thiên tai, bão lụt, Nghĩa Dũng Karate-Do thành lập lực lượng “đặc nhiệm” đi cứu giúp đồng bào. Hàng tháng, Nghĩa Dũng Karate-Do vận động mỗi võ sinh góp 1 lon gạo; tập trung thành hàng trăm kg gạo đem giúp người nghèo. Mùa đông, Nghĩa Dũng Karate-Do quyên góp áo quần cũ đem tặng người cùng khổ... Đóng góp chút công sức nhỏ tuy không lớn về mặt vật chất, nhưng có ý nghĩa về mặt giáo dục - khiêu gợi nơi các em lòng trắc ẩn và trách nhiệm đối với người chung quanh.
4. Truyền thống hoà nhập thiên nhiên và bảo vệ môi trường:
Thiên nhiên là người bạn thuỷ chung, là người thầy vĩ đại. Giáo dục để có hiệu quả, không thể tách khỏi thiên nhiên. Ý thức rõ điều ấy, nên hàng tháng, hoặc hàng quí, Huấn Luyện viên của Nghĩa Dũng Karate-Do tổ chức cho võ sinh dã ngoại, tham quan danh lam thắng cảnh. Sau 3 năm kiên trì tập luyện, ngày thi lên huyền đai, võ sinh mang ba lô theo thầy hành quân lên núi Bạch Mã (1.450m); vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa kiểm tra thành quả tập luyện, vừa chiêm nghiệm bản thân... đặc biệt, qua thực tế, võ sinh còn được học bài học giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH TẬP LUYỆN KARATE-DO
1. Nghĩa một: Kara là không, Té là tay, Do là cách thức. Karate-Do là nghệ thuật rèn luyện tay (chân) thành vũ khí chiến đấu. Nghệ thuật ấy được đúc kết thành hệ thống kỹ thuật, quyền pháp, đấu pháp, tâm pháp, là nền tảng của một môn võ hiện đại, quốc tế, hiệu quả, và đẹp.

2. Nghĩa hai: Phương pháp rèn luyện của Karate dựa trên các nguyên lý về vật lý, thể lý, tâm lý... nên nó là môn thể thao khoa học và hiện đại; giúp người tập không chỉ khỏe về thể chất mà còn khỏe về tinh thần (Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện).

3. Nghĩa ba: Do trong Karate-Do còn có nghĩa là đạo đức. Thông qua rèn luyện tay chân, Karate-Do còn là con đường tu dưỡng phẩm chất, đạo đức. Đạo đức, đó là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, hiếu để với cha mẹ, tình nghĩa với thầy bạn; nhân ái với con người, thiên nhiên, vạn vật… Phẩm chất, đó là bao dung, cao thượng, đoàn kết, hiếu hoà, cần mẫn, tự tin, ý chí, dũng cảm... Phong cách, đó là ung dung, trầm tĩnh, đĩnh đạt…

4. Nghĩa bốn: Kara là không, Té là tay. Karate là “Bàn-tay-không”, hiểu theo nghĩa trở về với trạng thái trống không, trạng thái vô ngã; trạng thái của mặt nước hồ thu không gợn sóng. Con người luôn bị chi phối bởi “thất tình”: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn). Chính thất tình đã làm khúc xạ mọi sự mọi vật, chính thất tình mang lại nỗi khổ niềm đau. Karate-Do là nghệ thuật giúp người tập làm chủ thất tình để đạt đến trạng thải rổn rang, thanh lãng, tự tại, tự chủ, vô úy, vô ưu... Tham thiền là một trong những phương pháp quan trọng của nội dung này. Karate, hay Không Thủ, hay “Bàn-tay-không”, là mục đích sau cùng của Karate-Do. Nhưng là mục đích chỉ thành tựu thông qua quá trình tự thực nghiệm và tự chứng nghiệm. Nói theo ngôn ngữ của thiền thì “Ai tu nấy chứng”. Bốn ý nghĩa, bốn mục đích, cũng là bốn chặng đường. Mỗi Karateka hãy căn cứ vào đó để biết mình đang ở đâu: sơ đẳng, cao đẳng, hay thượng đẳng.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HLV TRƯỞNG NGUYỄN THỊ HOÀ. Huyền đai đệ Tam đẳngCLB Nghĩa Dũng Karate-Do Nam Đông - Tp Huế. Chúc em ...
26/06/2026

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HLV TRƯỞNG NGUYỄN THỊ HOÀ.
Huyền đai đệ Tam đẳng
CLB Nghĩa Dũng Karate-Do Nam Đông - Tp Huế.

Chúc em tuổi mới thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe, bình an và mọi điều tốt lành. Chúc em giữ mãi ngọn lửa đam mê với Karate-Do, mãi luôn là đôi cánh, tay chèo vững chắc của Nghĩa Dũng Karate-Do.

Mong em tiếp tục gìn giữ những phẩm chất đáng quý của mình: lễ nghĩa, trung thành, kiên trì và trách nhiệm, để mãi là tấm gương đẹp cho các thế hệ học trò noi theo.

Chúc mừng sinh nhật em!

Sau các buổi thi Huyền đai - Đẳng 2026 (đợt 1) các em võ sinh được may mắn gặp và nghe những lời chia sẻ tâm huyết của T...
25/06/2026

Sau các buổi thi Huyền đai - Đẳng 2026 (đợt 1) các em võ sinh được may mắn gặp và nghe những lời chia sẻ tâm huyết của Thầy - Võ sư Nguyễn Văn Dũng, người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-Do.

Đó không phải là những bài học về đòn thế hay kỹ thuật, mà là những bài học về đạo làm người, về trách nhiệm của người mang huyền đai đối với gia đình, xã hội và võ đường.

HLV trưởng NGUYỄN THỊ HOÀHuyền đai đệ Tam đẳngCLB Nghĩa Dũng Karate-Do Nam Đông. Một lời về em: Lễ nghĩa, trung thành. K...
21/06/2026

HLV trưởng NGUYỄN THỊ HOÀ
Huyền đai đệ Tam đẳng
CLB Nghĩa Dũng Karate-Do Nam Đông.

Một lời về em: Lễ nghĩa, trung thành. Kiên trì, bền bỉ trên con đường rèn luyện Karate.

HLV trưởng NGUYỄN NGỌC LAMCLB Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi57 Lâm Hoằng - Phường Vỹ Dạ - Tp HuếĐiện thoại: 0981121...
19/06/2026

HLV trưởng NGUYỄN NGỌC LAM
CLB Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi
57 Lâm Hoằng - Phường Vỹ Dạ - Tp Huế
Điện thoại: 0981121171

MỘT THẦY DẠY VĂN - MỘT HỌC TRÒ VÕHLV trưởng Cao Phương Nam là một giáo viên dạy Văn giỏi của Trường THCS Hưng Lộc - Tp H...
15/06/2026

MỘT THẦY DẠY VĂN - MỘT HỌC TRÒ VÕ

HLV trưởng Cao Phương Nam là một giáo viên dạy Văn giỏi của Trường THCS Hưng Lộc - Tp Huế.

Trong gia đình, Em là người chồng, người cha mẫu mực, sống trách nhiệm, yêu thương, chăm lo hết mực cho gia đình.

Trên võ đường, Em là một huấn luyện viên tận tụy, nghiêm túc và hết lòng vì các em võ sinh.

Điều đáng quý nhất ở Em là tinh thần của một người học trò võ. Bền gan, bền chí, ham học hỏi, kính trọng thầy và chân thành với bạn đồng môn.

Ở em, người ta không thấy sự hào nhoáng, mà thấy vẻ đẹp của sự bền bỉ. Không thấy những lời nói lớn lao, mà thấy một con người lặng lẽ sống đúng với những điều mình theo đuổi.

Suy cho cùng, điều đáng quý nhất của người học võ không phải là đai đẳng hay danh vị, mà là giữ được nhân cách, nghĩa tình và lòng biết ơn trên suốt hành trình của mình

14/06/2026

BUNKAI TOMARI BASSAI

VÕ ĐƯỜNG – NƠI RÈN LUYỆN CON NGƯỜIVới Thầy - Võ sư Nguyễn Văn Dũng, Võ đường không chỉ là nơi học võ, mà là nơi rèn luyệ...
14/06/2026

VÕ ĐƯỜNG – NƠI RÈN LUYỆN CON NGƯỜI

Với Thầy - Võ sư Nguyễn Văn Dũng, Võ đường không chỉ là nơi học võ, mà là nơi rèn luyện kỷ luật, xây dựng nhân cách và hun đúc ý chí.

“Võ đường là cái lò rèn, biến sắt thành thép, biến thép thành kiếm báu.”

Mỗi buổi tập là một lần vượt qua chính mình.
Mỗi thử thách là một bước trưởng thành.

Bởi học Võ không chỉ để có kỹ thuật, mà để có bản lĩnh, sự kiên trì và một tâm thế vững vàng trước cuộc đời.

Đó cũng chính là tinh thần Nghĩa Dũng Karate-Do:

Karate không dạy ta trở nên mạnh hơn người khác, mà dạy ta mạnh hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua.

14/06/2026

ĐÔI DÉP CÓ VÕ
Bài viết: Thầy - Võ sư Nguyễn Văn Dũng
Người sáng lập Hệ phái Nghĩa Dũng Karate-Do

Nói cho đúng là, “Đôi dép của người có Võ”. Trước khi bước lên bậc thềm hay lên cầu thang nhà, nhiều nơi có thói quen bỏ dép bên ngoài. Hãy nhìn đôi dép ấy, bạn sẽ biết chủ nhân của nó có Võ hay không có Võ. Này nhé.

- Nhờ công phu rèn luyện, người có Võ là người chu đáo, ngăn nắp, ngay ngắn, thẳng thớm... Ngược với tính cách ấy là người luộm thuộm, bừa bãi, lộn xộn, bầy hầy. Bởi vậy, nếu thấy đôi dép để song song, sát nhau, và ngay ngắn, thì chắc chắn đó là đôi dép của người có công phu rèn luyện.

- Luôn luôn, bài học đầu tiên của Võ là Lễ. Người có Võ là người trọng Lễ và giữ Lễ. Do thế, đôi dép của người có Võ không chỉ ngay ngắn mà đầu đôi dép bao giờ cũng hướng ra ngoài. Khi có khách đến nhà, từ trên cầu thang bước xuống, người có Võ cúi chào, trong lúc chân tìm mang đôi dép. Ngược lại, người không có Võ để đầu đôi dép hướng vào bậc cấp cầu thang. Khi bước xuống cầu thang, bắt buộc anh ta phải quay lưng về phía khách để mang dép. Thế có phải là thiếu tôn trọng khách, là thất Lễ với khách không?

- Người có Võ được dạy, trong bất cứ tình huống nào cũng phải sẵn sàng tâm thế ứng phó. Nếu để đôi dép đầu hướng vào bên trong, khi mang bắt buộc anh ta phải quay lưng về phía người lạ. Ngộ nhỡ đó là kẻ ác thì sao? Người có Võ không bao giờ du mình vào tình huống bất lợi thế.

Tất nhiên, không phải ai học Võ cũng biết cách để đôi dép cho có Võ; dù trong Võ có bài học ấy: Đôi dép phải ngay ngắn và đầu đôi dép luôn phải hướng ra ngoài.

Cần nói thêm, đó còn là văn hóa của người Nhật. Cả nước Nhật, từ Bắc chí Nam, người Nhật nào cũng để đôi dép ngay ngắn và đầu đôi dép lúc nào cũng hướng ra ngoài. Giờ xin được hỏi, ngay cả khi không học Võ, bạn có làm được thế không?

P/s: Hình ảnh Nghĩa Dũng Karate-Do A Lưới

HLV trưởng PHAN NAM KHÁNHCLB Nghĩa Dũng Karate-Do trường ĐH Ngoại Ngữ Huế.
13/06/2026

HLV trưởng PHAN NAM KHÁNH
CLB Nghĩa Dũng Karate-Do trường ĐH Ngoại Ngữ Huế.

HÀNH TRÌNH CỦA Ý CHÍ Từ chiếc đai trắng của những ngày đầu bỡ ngỡ đến chiếc đai đen của sự kiên trì, bản lĩnh và sự trưở...
12/06/2026

HÀNH TRÌNH CỦA Ý CHÍ

Từ chiếc đai trắng của những ngày đầu bỡ ngỡ đến chiếc đai đen của sự kiên trì, bản lĩnh và sự trưởng thành…

Karate không có con đường tắt. Chỉ có mồ hôi, kỷ luật, sự bền bỉ, không ngừng vượt qua chính mình được tôi luyện qua từng buổi tập, từng năm tháng.

Karate không tạo nên chiếc đai, Karate rèn luyện con người xứng đáng mang chiếc đai ấy.

Address

08 Trương Định/Phường Vĩnh Ninh/TP Huế
Hue

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NGUYỄN DŨNG MINH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to NGUYỄN DŨNG MINH:

Share

Category