04/09/2021
KHÔNG NHẬN MÔN SINH CỦA VÕ PHÁI KHÁC HOẶC CỦA VÕ SƯ KHÁC
Vì sao?
MỘT: Võ khác với Thể thao. Cho nên người ta gọi Võ đạo chứ không ai gọi Thể thao đạo. Với Thể thao, người ta có thể tập nhiều môn với nhiều Huấn Luyện viên; nhưng với Võ, người ta chỉ có thể tập với một Võ phái và với một Võ sư - đó là Đạo của Võ. Khi mình nhận môn sinh của Võ phái khác hoặc môn sinh của Võ sư khác tức là mình tạo điều kiện cho môn sinh đó làm cái việc bất nghĩa và vô đạo; mà chính mình cũng đang làm cái việc bất nghĩa và vô đạo.
HAI: Võ tuy có nhiều Võ phái, có nhiều Thầy, nhưng đều cùng chung một mục đích. Đó là giúp người tập rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ chiến đấu, và tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Bởi thế, người trong làng Võ được gọi là “Đồng đạo Võ môn”. Khi nhận môn sinh của Võ phái khác hay của Võ sư khác tức là phá vỡ tình Đồng đạo Võ môn, dẫn đến mất lòng, mất đoàn kết, gây mâu thuẫn, gây hiềm khích trong nội bộ làng Võ. Đó là điều nhất thiết phải tránh.
BA: Dạy Võ, ai cũng muốn Võ phái mình phát triển mạnh, Võ sinh mình đông. Để được thế chỉ có thể hoặc bằng con đường chính đạo, hoặc bằng con đường tà đạo. Chính đạo là con đường nỗ lực không ngừng để sao cho việc rèn luyện và tu dưỡng của môn sinh đạt hiệu quả cao nhất. Ngược lại, tà đạo là mánh khóe dang tay đón nhận, hoặc lôi kéo, dụ dỗ môn sinh của Võ phái khác, của Võ sư khác về với mình; thậm chí bằng cách dễ dãi phong lên đai cao, đẳng cao. Bởi thế, cần kiên định nguyên tắc không nhận môn sinh của Võ phái khác hoặc môn sinh của Võ sư khác để mình không bị rơi vào con đường tà đạo.
Không nhận môn sinh của Võ phái khác hoặc môn sinh của Võ sư khác, đó là nguyên tắc của Nghĩa Dũng Karate-Do. Rất mong các Võ sư, Huấn Luyện viên, và chuẩn Huấn Luyện viên của Nghĩa Dũng Karate-Do nghiêm túc chấp hành.
Sau đây là một trong hàng trăm trường hợp đã gặp: Năm 1993, trong lớp Đai đen của Võ đường có một môn sinh được mọi người quý trọng, bởi em khỏe mạnh, lanh lợi, kỹ thuật tốt, lễ phép, nhiệt tình. Ngày nọ, trong buổi sinh hoạt lớp, em nói “Bên ông B...”. Tôi hỏi, “Thế em bà con chi với ông B?”. Em nói “Trước đây em tập bên ông B”. “Em tập bao lâu?”. “Dạ, tập đến Đai đen”. Tôi chỉ im lặng.
Hôm sau tôi gặp riêng em, tôi nói: “Thầy Võ cũng như cha của mình. Đôi khi do thương con, mong con mau giỏi giang khôn lớn nên cha mình trở nên nóng nảy, trách mắng mình. Trong trường hợp này, đạo làm con phải hiểu tấm lòng cha, phải nỗ lực phấn đấu sao cho mau giỏi giang, khôn lớn để cha mình vui, để cha mình tự hào về mình. Trường hợp con với thầy B cũng vậy, có thể thầy B đã quá nghiêm khắc với con, nhưng tại sao con không nghĩ do yêu quý con, do mong muốn con tiến bộ hơn nữa nên thầy B mới nghiêm khắc thế? Con học với thầy B đến cấp Đai đen, kể như vào hàng “nội đồ”, máu thịt của thầy B rồi đó. Theo thầy, con nên trở về với thầy B, tiếp tục theo thầy B để rèn luyện và tu dưỡng sao cho xứng với Đai đen mà thầy B đã phong cho con.
Thêm điều này: Nguyên tắc của thầy, cũng là nguyên tắc của Nghĩa Dũng Karate-Do là không nhận môn sinh của Võ phái khác hoặc môn sinh của Võ sư khác. Trước đây do không biết nên thầy nhận con vào tập luyện với thầy, giờ thầy biết thì chỉ còn cách duy nhất là thầy trò mình hãy tôn trọng nguyên tắc ấy. Thế nhé! Chúc con mọi sự lành!”.
Cre: Nghĩa Dũng Không Thủ