17/09/2020
Cẩn thận nhé :3
🆘🆘CẢNH BÁO KHẨN CẤP 🆘🆘
🌀BÃO SỐ 5 CÓ THỂ MẠNH CẤP 11-12, GIẬT CẤP 14 VÀ CÓ NGUY CƠ ĐỔ BỘ TRỰC TIẾP VÀO ĐÀ NẴNG...**RẤT MẠNH, RẤT NGUY HIỂM😱**
Với những diễn biến rất nhanh thì lúc sáng sớm nay ATNĐ đã mạnh lên thành lên bão, cơn bão số 5 trên biển Đông có tên quốc tế là NOUL ( Phiên âm tiếng việt: Bầu trời đỏ).
Cường độ bão lúc 13h trưa nay (16/9) đạt cấp 8 giật cấp 10. Trong vài giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và còn mạnh thêm.
⏩Mọi sự chú ý sẽ tập trung vào cơn bão khi nó đến vùng biển QĐ.Hoàng Sa, từ đây cho đến khi tiến về đất liền bão tăng cấp rất mạnh mẽ. Khả năng sẽ mạnh lên đến cấp 11-12 giật cấp 14, một sức gió rất mạnh và độ tàn phá cũng cực kỳ ghê gớm.
⏩Như vậy, chắc chắn 100% bão NOUL sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam.
• Vùng trọng tâm bão đổ bộ là 3 tỉnh thành Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng, cường độ khi ập bờ là cấp 11, giật cấp 13.
• Mưa to đến rất to trải dài từ Quảng Bình đến Quảng Nam với lượng mưa khoảng 300-350mm, cơ nơi 400mm🌧.
• Thời gian bão vào đất liền là khoảng từ trưa ngày 18/9, chậm nhất có thể đến tối.
📌Đối với Tp. Đà Nẵng, mặc dù trời đang nắng nhưng không thể chủ quan, chúng ta sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, nguy cấp hơn có thể là nơi tâm bão đi vào. Mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh từ chiều tối mai khi trời chuyển nhiều mây và bắt đầu có mưa, mưa tăng dần lên mưa to đến rất to từ sáng ngày 18/9, kèm theo đó là gió mạnh.
📌Đối với Quảng Nam vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ bão, có mưa vừa mưa to và gió mạnh ở các khu vực ven biển từ tối ngày 17/9.
⚠Xin nhắc lại: Đề nghị bà con không được chủ quan, điều cần làm bây giờ là lên phương án phòng chống bão, chằn chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực thiết yếu, sạc đầy pin điện thoại...chỉ còn ngày mai nữa thôi là mọi chuyện sẽ thay đổi 180°.
👉Mọi người cần theo dõi liên tục tin bão này vì nó rất nguy hiểm, rất mạnh và rất khó lường. Fanpage sẽ liên tục cập nhật mọi diễn biến của bão, mọi người chú ý theo dõi.
VÀ BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN MÌNH VÀO ĐỂ CÙNG CẬP NHẬT MỌI NGƯỜI NHÉ!
-------------
Cre : Review Đà Nẵng
AD : Huy Lê