20/10/2022
Chúc mừng sinh nhật Hạt Nếp -19/10!
Mới đấy đã 1 năm trôi. Lúc sinh em là vừa kết thúc chỉ thị 16, nhưng việc đi lại vẫn nhiều bất cập. Chỉ có 4 đứa trong ảnh ở bên nhau.
Mẹ có dấu hiệu sinh ngày trước, nhưng ngày sau mới đi viện. Vì vẫn còn phải gửi nốt hàng cho khách (lúc ý, mẹ bán đồ si, mới khởi nghiệp mà chị em ủng hộ quá nên cứ cố nốt). Sáng hôm sau đau quá, cả nhà mới bế nhau đi bệnh viện.
Mẹ mổ anh, nên phải mổ em. Bác sĩ chê mẹ gầy, và lúc nào cũng tỏ ra ca mổ của mẹ khó khăn, sợ mẹ yếu. Mẹ thì sức khỏe tốt, có mỗi cái gầy thôi, vốn vẫn tự tin mà mấy cô hộ sinh cứ nhăn nhó làm mẹ hoảng. Lúc đấy sợ chết ghê! Xong rồi mình nghĩ, chết thế nào được, còn phải trả nhiều nợ đời lắm, bình tĩnh hít sâu thì người ta lôi em ra.
Em bé tí. Em bé xíu. Em bé lắm! 2,6kg thôi. Sinh anh, anh là con đầu và mẹ cũng gầy nhưng anh 3,2kg mẹ cười hơ hớ. Nhưng mà em bé quá nên mẹ khóc nức nở. Thương em kinh khủng khiếp! Nghĩ mình tham công tiếc việc quá nên con mới bé xíu thế này... hazjjj..
Nhưng mà em ngoan, em biết ăn ti giỏi, em ngủ chẳng kêu la gì... Tối lại, anh hai còn nhỏ nên đòi chơi đòi phá quá, không chịu ngủ, bố phải bế về, chỉ còn mẹ với em. Nhờ được cô tạp vụ thỉnh thoảng đến ngó xem mẹ với em cần gì, nhưng e ngoan quá chỉ thay bỉm 2 lần, còn cứ bú lại ngủ.
4 ngày sau, bà ngoại vào với em. Thì mẹ bắt đầu trĩ nặng. Mẹ đau quá người rộc đi, nhưng em thì vẫn ngoan. Chỉ ăn với ngủ. Bà chăm tắm, chăm vệ sinh cho em. Thế là mẹ có tgian bình phục lại...
Đến nay, có hàng vạn chuyện dài lê thê, nhưng dù là có sóng gió gì xảy ra với mẹ, thì em Nếp vẫn cứ ngoan. 1 năm rồi em Nếp không chỉ ngoan mà bjio còn đáng yêu, thông minh nữa. Ngàn lần trộm vía em.
Chúc mừng sinh nhật em