04/09/2026
Đất lành bồ câu đậu 🕊️🕊️
Và đây là một nàng bồ cầu 8 năm tuổi và một nàng bồ câu 3 năm tuổi, đặc điểm chung của hai cô nàng này là muốn né xa chốn đô thành và tìm một nơi hẻm hóc để nương náu, và trời xui đất khiến nên lọt vào khu Tân Định và đậu ở đây luôn.
Cũng không biết là hai cổ mê yoga, hay mê cô An (đoạn này thì chắc không rồi), hay là mê cái cảm giác bị trôi vào một chốn an lành nào đó trong lúc tập. Bạn có từng bị cảm giác này chưa? Cảm giác say sưa với một cái gì đó, nó giống như là khi bạn cắm hoa thì thế giới của bạn chỉ có hoa, cái đẹp và bạn thôi, không thể bị cái gì đó bên ngoài distract được; nó giống như cảm giác mình đang ngồi vẽ, và thế giới của mình lúc đó chỉ có màu sắc và khung cảnh mà mình đang vẽ, không còn gì khác; nó giống như là cảm giác một người thợ đang say xưa với tác phẩm của chính mình. Và yoga cũng cho mình cảm giác đó, cái cảm giác mà mình đang điêu khắc nên một tác phẩm tuyệt đẹp - chính là linh hồn mình. Bạn có biết điều gì tạo nên vẻ đẹp của một tác phẩm điêu khắc không? Đó chính là việc đẽo bỏ đi những gì không thuộc về tác phẩm đó, không phải là thêm vào, mà là gỡ ra những gì không thuộc về mình. Và mình cũng thừa nhận là mình không phải người hoàn toàn tốt (nói tránh đó, chớ nói thẳng ra thì là người không tốt), vì đôi lúc vẫn có những cơn sân si trỗi dậy, có những sự ghen tị, có những nỗi sợ chôn giấu đâu đó khiến vì có những lời nói và hành động không tốt nữa…nhiều lắm. Và mình vẫn đang học cách quan sát, gỡ bỏ những gì không thuộc về linh hồn của mình mỗi ngày, mình học cách đối diện với cả phần tốt lẫn phần không tốt của mình, chấp nhận và để cho nó đi…
Mình chọn việc đặt chiếc điện thoại xuống, và lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn mình mỗi ngày, 6O phút đó mình bước vào lãnh thổ của riêng mình, của những cơn đau, của những khó chịu, của những vui sướng, của những điều làm được lẫn không làm được, 6O phút không bị chiếc điện thoại kéo vào Facebook, tin tức, phim ảnh; và mình ghiền cái cảm giác đó, cảm giác bị trôi vào mảnh đất an lành của chính mình mà không bị ai làm phiền. Còn bạn, bạn có bị ghiền giống mình không, kể mình nghe với 🤗.
…
Cô An và những câu chuyện của cổ,
…