04/10/2024
Buồn cũng thế vui rồi cũng thế
Những hơn thua sẽ nằm lại cuối trời
Yêu cũng thế ghét rồi cũng thế
Tận sau cùng buông bỏ để rong chơi.
Đời ngắn lắm chỉ như là cơn gió
Thoáng ngang qua bao mùa cũ vội vàng
Rồi thực tại quay cuồng trong cơn lốc
Cơm áo, gạo tiền, cảm xúc đa mang.
Hờn trách mãi ánh mắt nhìn cũng mỏi
Cả tin tình đôi lúc hóa bơ vơ
Chi bằng cứ hồn nhiên như cỏ dại
Chẳng nhìn ai bằng ánh mắt tôn thờ.
Mình cứ sống là mình thôi nhé!
Có dại khờ một chút cũng sao đâu
Chẳng cần phải bao ngày đêm toan tính
Những hờn ghen cho nặng cả mái đầu.
Mình cứ sống là mình luôn vụng dại
Mặc ngoài kia bao kẻ vẫn lọc lừa
Sau cùng tận buông tay về đất mẹ
Có mang gì sau một kiếp hơn thua?
Tác giả: Nghinh Nguyễn