18/03/2020
Chương 1 : Vô tình .
Trời vào đông , từng cơn gió mang khí lạnh thổi về . Tôi thổi hơi vào bàn tay lạnh cóng của mình , hơi thở của tôi chỉ giúp ấm lên một chút rồi lại lạnh đi . Mùa đông nào cũng lạnh như vậy nhưng tôi vẫn yêu nó chỉ vì mùa đông luôn được ăn rất nhiều thịt nướng , còn được ngủ nướng . Đang suy nghĩ điện thoại tôi chợt đổ chuông , tôi vụng về lấy nó từ trong túi áo ra . Màn hình hiện hai chữ Y Y . " Y Y , gọi có việc gì thế ? " Bên đầu dây kia vang lên tiếng đổ vỡ , tiếng dao nồi va vào nhau " Tiểu Tiên , cậu còn đang ở nơi nào vậy ? Bảo bối của cậu phá đến mức tớ không chịu nỗi rồi . Cậu có thể về nhanh một chút không ? " Y Y nói giọng khẩn thiết , gấp gáp , Trước khi cúp máy còn đệm theo tiếng hét do bị mèo cào trúng .
Tôi thở dài , Y Y là bạn thân của tôi , chúng tôi coi nhau như chị em trong nhà . Y Y là sinh viên đại học Y đúng cái tên của cô ấy, dù học rất giỏi nhưng lại vụng về . Y Y chẳng bao giờ làm việc gì nên hồn ngoài việc nằm coi phim cười sặc sụa trên giường . Tôi không nghĩ nhiều , nhanh chân chạy một mạch về nhà không lo cô ấy có chuyện cũng lo nhà tôi sẽ bị cô ấy và "hoàng thượng "phá . Đang chạy thì tôi đụng trúng lòng ngực một người , va chạm làm tôi choáng lùi ra sau vài bước . Xoa xoa cái trán , tôi vội cúi xuống . " Xin lỗi anh , thật ngại quá tôi có việc gấp . Có dịp gặp lại tôi sẽ xin lỗi anh tử tế " . Lúc chạy ngang qua tôi vô tình nhìn người vừa đụng trúng , anh rất cao dáng người cũng rất ốm . Mặt anh tôi chưa thể nhìn kĩ , có điều tôi biết rõ khi đó anh cũng nhìn theo tôi .
Gấp gáp một mạch chạy về nhà , vừa mở cửa đã thấy một đống hỗn độn . Y Y nằm trên sàn , con mèo của tôi thì chạy đi mất . Nhà cửa lộn xộn ." Y Y cậu đã làm gì nhà mình ? " Tôi vừa nói , vừa đi vào bếp bỏ túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị lên bàn . Y Y chán nản ngồi lên , chạy tới ôm lấy tôi khóc lóc " Cậu chẳng biết dạy thú cưng , nó cào tớ chảy máu rồi đây . Long thể tổn thương , bắt đền cậu " . ' còn bảo long thể tổn thương , cậu phá hết nhà của mình còn gì . Nếu hôm nay cậu còn muốn ăn thì giúp mình dọn nhà , không thì hôm nay tớ cho cậu nhịn " . Y Y hậm hực , cằm chổi đi lau dọn , tôi cũng đi quanh nhà tìm "hoàng thượng" . Thấy nó nằm trong góc , thấy tôi mới đi ra dụi mình vào chân tôi . Tôi cũng mỉm cười bế nó lên , ôm nó vào lòng vuốt ve . - Bảo bối hôm nay phá quá .
Dọn dẹp xong tôi và Y Y cũng đã mệt lã , tôi chẳng còn sức nấu ăn chỉ chế hai gói mì ăn cho qua bữa . Buổi tối tôi ngồi lướt mấy bài trên mạng , đang lướt thì Y Y nằm trong giường ôm con mèo quay sang hỏi tôi " Năm nay cậu cũng đã 20 rồi đấy , không tính tìm người yêu sao ?" Tôi chép miêng , khẽ nhăn mi tâm quay ghế lại nhìn vào mặt cô bạn vụng về . " Chỉ cần gặp chàng trai giống bản sao tính cách ,sở thích của mình , Khi đó mình sẽ yêu điên cuồng đến nỗi cậu sẽ ngạc nhiên " Y Y nằm lăn ra cười sặc sụa còn con mèo bị thả xuống đất cô ấy nói trong lúc còn chưa ngừng cười " Mơ Tưởng " .
Kitty