02/08/2025
Cầu thủ Việt kiều từ giã bóng đá ở tuổi 27
Sau đây là tâm thư của Martin Lò
21 Năm và Kết Thúc.
Cảm ơn bóng đá, vì TẤT CẢ.
Con người mà ML đã trở thành và quan trọng hơn, con người mà ML chọn để trở thành được hình thành bởi những con người tôi gặp trong bóng đá và những trải nghiệm suốt hành trình đó. Suốt 21 năm, bóng đá đã cho tôi một nơi để thể hiện bản thân theo cách mà lời nói không thể. Là một cậu bé châu Á hướng nội, lớn lên trong môi trường mà người châu Á thường bị xem nhẹ và thiếu đại diện trong thể thao, bóng đá đã cho tôi một tiếng nói khi tôi chưa có một tiếng nói nào.
Gửi đến tất cả những ai đã thực sự ủng hộ tôi, dù là trong những thành công hay những thất bại – cảm ơn các bạn. Tôi biết các bạn là ai, và tôi mang theo sự ủng hộ đó vào chương tiếp theo của cuộc đời mình. Một vài người thân thiết có thể hiểu vì sao tôi đưa ra quyết định này, nhưng phần lớn thì không – và điều đó với ML thì không sao. Vì không nhiều người từng thấy những gì tôi đã thấy, hay sống trong thế giới bóng đá như tôi từng sống. Đây là một quyết định cá nhân vì bản thân tôi. Mục tiêu sống và giá trị sống của tôi giờ đây không còn phù hợp với con đường mà bóng đá đang mang lại nữa.
Bóng đá sẽ luôn là MỘT PHẦN trong cuộc đời ML nhưng nó sẽ không còn là toàn bộ bản sắc của ML nữa. ML rời khỏi sân cỏ không với sự tiếc nuối, mà với tình yêu và lòng biết ơn dành cho môn nghệ thuật mà ML từng tin tưởng.
Một cuộc trò chuyện với XT vào năm 2024:
“Thành công chỉ là một từ mà người ta dùng để gắn nhãn cho những gì họ nghĩ bạn đã đạt được. Nhưng chỉ có chính bạn mới có thể định nghĩa thành công thực sự là gì đối với mình. Người ta có thể nói rằng tôi sẽ thất bại với tư cách là một cầu thủ, hoặc sẽ thất bại trong kinh doanh. Nhưng điều tôi biết chắc là: tôi muốn chiến thắng trong cuộc sống. Và tôi nhận ra rằng, cuộc đua của tôi tới hạnh phúc, thành công và sự trọn vẹn… giờ đây không còn là cùng một cuộc đua mà mọi người khác đang chạy nữa.”
Peace & Love ,