27/01/2018
KỸ SƯ XD, KINH DOANH RIÊNG LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI MÌNH
Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần bài viết này rồi mà vẫn luôn thấy tràn đầy động lực
http://ttvn.vn/…/gan-40-tuoi-15-nam-kinh-nghiem-lam-ky-su-c…
Đây là một câu chuyện thực tế về 1 anh chàng kỹ sư xây dựng giống như bao anh em mình, sau 15 năm làm kỹ sư XD ăn Bê tông, ngủ Bê tông, lương từ 2-4-6-8-10-15-20 triệu.
Đến khi 38 tuổi rồi thì anh thất nghiệp, không xin được việc mới, nhà chưa có, sợ không đủ kinh tế lo cho gia đình và con cái.
Không còn cách nào khác, anh quyết định ra kinh doanh riêng để tự làm chủ cuộc đời mình. Anh về quê mở cửa hàng Vật liệu xây dựng và kinh doanh trong vòng 2 năm thì anh mua được đất, tự do thời gian, trời mưa thì đóng cửa hàng ôm vợ ngủ.
Đọc đến đây chắc anh em thấy muốn nhảy ra kinh doanh ngay. 2 năm làm chủ mà hơn 15 năm đi làm thuê.
Anh khuyên anh em xây dựng : Nếu thấy vẫn không có tiến triển mấy, hãy mạnh dạn nhảy ra ngoài tự làm chủ đời mình, hãy làm cai thầu, chủ thầu hoặc kinh doanh khi còn trẻ, bởi vì cố nhân đã nhắc nhở con cháu rằng muôn thuở "phi thương thì bất phú".
LÀM CHỦ có cái tuyệt vời của LÀM CHỦ, khi anh em mà đi đúng đường, làm ăn bài bản thì 2-3 năm tiền bạc nhà cửa đến rất nhanh, rồi mình tự do tài chính, nhưng quan trọng nhất là tự do về thời gian. Ngày nào con đau thì gọi điện anh em sắp xếp công việc xong thì mình đưa con đi khám, không cần phải xin phép Sếp này Sếp kia bởi vì mình là Sếp mà. Tết thì về quê sớm được, qua Tết mùng mấy vào làm cũng được. Nói chung là khỏi xin ai cả.
Nói thì nói vậy, chứ kinh doanh không phải dễ đâu các anh em. Mình mở công ty được 4 năm rồi, từ thi công đến thiết kế, làm thì cũng được, nhưng công việc không ổn định, lúc có lúc không, tiền về không kịp. Phải xoay tiền liên tục đau hết cả đầu.
Ví dụ: Anh em nào làm chủ thầu thì phải kiếm chủ nhà, có nhà thi công rồi thì phải làm sao làm cho nhanh để xoay tiền trả tiền cho anh em thợ hàng tuần, tiền vật tư, lấy đầu này đắp đầu kia.
Mở cửa hàng vật liệu xây dựng cũng tốt, tuy nhiên cạnh tranh cũng nhiều, phải biết đi chào hàng mấy công trình xây dựng, phải biết bán hàng, rồi quay cuồng đòi nợ, thu nợ. Muốn đóng cửa nghỉ ngơi cũng không được
Vì vậy mà mình liên tục đi học kinh doanh để phát triển công ty. Muốn làm chủ giỏi cũng phải đi học. Mình có may mắn học được 1 khóa học “HỌC LÀM CHỦ” của thầy Nguyễn Thái Duy của BeTraining trong 2 ngày cuối tuần, 2 ngày cuối tuần này mình ngộ ra nhiều điều về tư duy làm chủ, về cách bước qua giai đoạn khó khăn trong khi khởi nghiệp, về cách thuyết phục khách hàng, về dòng tiền,
Anh em rảnh thì nên đi học. Nếu anh em nào mà không có thời gian đi học thì có thể mua cái đĩa này về để tự học lúc nào cũng được.
Mình học 2 ngày tại lớp là 500.000 đồng.
Cái đĩa này bình thường bán 299k /1 cái.
Anh em này đặt ngay hôm nay thì mình order cho giá 99k/1 cái. Lấy cớ là chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam về nước.
INBOX cho mình, hoặc để lại tên và Số điện thoại hoặc gọi số điện thoại:
Huy 0914174900
99k = 5ly cafe = 1 buổi nhậu
99k = ĐỂ BIẾT BẮT ĐẦU KINH DOANH TỪ ĐÂU VÀ ĐẶT BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRÊN CON ĐƯỜNG GIÀU CÓ.
CAM KẾT: Nếu anh em nào mua và xem qua mà không hài lòng với nội dung trong khóa học thì trong vòng 48h INBOX lại cho mình, mình sẽ hoàn lại tiền.