24/06/2026
Mình làm PT được 8 năm rồi, và có một câu mình nghe đi nghe lại nhiều nhất từ học viên:
"Anh/Chị/Em tập nhiều lắm, ăn kiêng đủ kiểu, mà sao không thay đổi được gì hết ?"
Nhiều người xung quanh sẽ bảo "chắc ăn chưa đúng, tập chưa đủ." Nhưng mình biết không phải vậy — vì có những cơ thể mà "ăn ít tập nhiều" không bao giờ đủ.
Bạn dân văn phòng, ngày nào cũng stress, ngủ không đủ — cortisol cao liên tục mà không biết. Bạn là mẹ sau sinh, cơ thể thay đổi hoàn toàn, nội tiết chưa ổn lại mà đã tự ép giảm cân. Bạn tăng cân một giai đoạn dài, giờ muốn quay lại nhưng cơ thể kháng lại hết mọi cách. Mỗi người một câu chuyện khác nhau — nhưng điểm chung là vấn đề không nằm ở chỗ bạn nghĩ.
Và buồn nhất là — người ta đổ lỗi cho bản thân. "Chắc tại mình không đủ ý chí." Không phải vậy.
—
Mình mở phòng tập nhỏ ở Vinhomes Grand Park, Quận 9. Không lớn, không fancy — nhưng mình chọn chỉ nhận ít học viên để tập trung thật sự vào từng người.
Mỗi bạn đến đây, mình đều ngồi tìm hiểu kỹ trước: đang sống thế nào, ngủ ra sao, stress ở đâu, ăn uống kiểu gì, tiền sử sức khỏe có gì không. Rồi 3–4 buổi đầu tiên là tập thử — mình cần thời gian đó để hiểu khả năng vận động, thể lực, thói quen của từng người. Sau đó mới xây lộ trình thật sự — và lộ trình đó sẽ thay đổi theo từng tuần, vì cơ thể không đứng yên.
Mình không hứa "giảm bao nhiêu kg trong bao lâu" — vì ai hứa vậy là chưa hiểu cơ thể người ta. Mình chỉ hứa là sẽ đi cùng bạn, giúp bạn hiểu cơ thể mình, và tìm ra con đường thật sự phù hợp.