18/03/2020
Review🌸
Truyện: Thú phi
Tác giả: Chu Ngọc
Số chương: 174 chương
Thể loại: cổ đại, nam cường nữ cường, cung đấu, gia đấu, HE, sủng.
Tình trạng: Hoàn
Nàng - thiên tài cổ cầm, lấy âm làm kiếm, lấy nhạc làm gươm, thuần được thú cũng thuần được cả chàng. Một Dực vương lãnh khốc quyền quý, một nam nhân anh tuấn thông minh nhưng cũng bại dưới tiếng đàn của nàng. Lần đầu gặp mặt, thủ hạ của hắn muốn giết nàng, nàng chỉ vân đạm phong khinh gọi một tiểu điêu cắn trả. Duyên phận cũng bắt đầu từ đó. Hắn bá đạo hôn nàng, mớm cho nàng kịch độc, buộc nàng phải đi theo hắn. Nàng cũng không vừa, từng đạo từng đạo âm thanh từ cổ cầm thoát ra hòng trả thù. Bèo nước gặp nhau thế mà hắn lại nhìn nàng tắm, tấm thân bạch ngọc bị nhìn không thiếu chỗ nào. Hắn cầm quyền sinh sát, nàng lại được vạn thú ủng hộ, để xem thiên hạ ai chìm ai nổi? “Phải chết, ngươi cũng đi cùng ta !” Hắn ngạo nghễ nói. Nàng chỉ lãnh đạm trả lời: “Ta - không - thích - ngươi”. Lời nói nhẹ nhàng như mây, nhẹ nhàng như gió mà vào tai hắn như khiêu khích từ đó tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Hắn vì thế theo đuổi nàng, bôn ba từ nước này qua nước khác, khát vọng chinh phục ngày càng lớn hơn. Không hiếm những lần nàng lạnh nhạt làm hắn tức điên nhưng dần dần, họ cũng tin tưởng lẫn nhau, dắt tay nhau đi qua bao sóng gió thăng trầm. Nhưng ông trời vẫn muốn thử thách đôi bích nhân, tạo nên cái chết bi kịch của ca ca chàng. Chính điều đó đã tạo nên một bức tường thành ngăn cách hai con người họ đến với nhau. Tuy xa mặt nhưng họ vẫn một lòng hướng về nhau, phải chăng hình bóng đã khắc sâu vào tim, chẳng thể nào xoá nhoà? Nàng trở lại mang vạn thú cứu nguy cho giang sơn của hắn, hắn ngơ ngẩn nhìn nàng mang cả giang sơn tặng lại nàng. Một người đàn ông khí phách như hổ, yêu mị như hồ ly ấy thế vẫn không qua được ải mỹ nhân. Tin tưởng trao cả thân cả tâm mặc nàng dày vò. Là mệnh kiếp hay là lương duyên? Mời các bạn đoán đọc😂