23/08/2026
"NHỮNG LÁ THƯ TRÊN HÀNH TRÌNH QUAY VỀ"
Chủ Nhật, ngày 23/08/2026.
💛 Lá thư thứ hai: CHỌN HAY LỰA? 💛
Hôm thứ Năm vừa rồi, mình chở Khôi đi tập yoga ở phòng tập của mình, Khôi hỏi:
— Hai, phòng tập này Hai chọn hay Hai lựa?
Mình ngơ ngác:
— Chọn là sao? Mà lựa là sao?
Khôi giải thích:
— Lựa là Hai coi nhiều chỗ, rồi Hai lựa qua lựa lại, cuối cùng Hai lựa chỗ này.
Còn chọn là Hai không có so sánh gì hết. Nhìn là chọn nó liền.
Mình nhớ lại ngày mình thấy phòng tập này, rồi trả lời:
— Vậy là Hai chọn
Khôi cười:
— Vậy Hai có duyên với phòng tập này.
😊😊😊
Câu nói rất đơn giản của một đứa trẻ 12 tuổi. Vậy mà làm mình nghĩ mãi. Mình chợt nhận ra có những điều trong cuộc sống...
✨Mình lựa.
✨Mình cân nhắc.
✨So sánh, đặt lên bàn cân, cái này tốt hơn hay cái kia?
ở đây thuận tiện hơn hay ở kia?
✨Người này phù hợp hơn hay người kia phù hợp hơn?
Mình nghĩ thật lâu...rồi mới quyết định.
Đó là lựa.
🌹Và không có gì sai với việc lựa chọn cả. Có những chuyện trong cuộc đời, mình cần dùng lý trí để cân nhắc thật kỹ.
🌹Nhưng cũng có những điều rất lạ...Mình không biết giải thích bằng lý do.
Mình nhớ lại ngày mình nhìn thấy phòng tập này. Không phải mình đã đi xem rất nhiều nơi rồi ngồi làm một bảng so sánh. Không có:
✨Chỗ này được 8 điểm.
✨Chỗ kia được 9 điểm.
Rồi chọn nơi có điểm cao nhất.
Chỉ là một khoảnh khắc...mình nhìn thấy nơi này và mình cảm nhận như là cô chủ làm phòng tập này là để cho mình vậy. (kiểu như tình yêu sét đánh). Và trong lòng mình có một tiếng: “Là nơi này.”
Vậy thôi.
🌿Ngày đó mình không gọi tên được điều ấy. Nhưng hôm nay, nhờ một câu hỏi của Khôi...mình nhận ra:
Có lẽ có những điều trong đời mình không lựa mà...mình chọn.
Không phải vì mình không suy nghĩ.
Mà vì có những thứ...mình đã "chọn nó" trước khi mình kịp giải thích.
🌹Có những người bước vào cuộc đời mình cũng vậy.
Mình không hề lên danh sách:
✨Người này có tính cách A - Người kia có tính cách B.
✨Người này phù hợp 87%. - Người kia phù hợp 92%.
Rồi mình chọn người 92%.
😊 Không.
🌹Có những người...mình vừa gặp đã thấy thân.
🌹Có những nơi...mình vừa bước vào đã thấy muốn ở lại.
🌹Có những con đường...mình chưa biết nó sẽ đưa mình đi đâu,
nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất rõ:
“Mình đi con đường này.”
Nhưng càng đi trên hành trình của mình, mình càng nhận ra...
“Chọn” không có nghĩa là mình dễ dàng.
✨Chọn một con đường, không có nghĩa là con đường đó sẽ không có khó khăn.
✨Chọn một người, không có nghĩa là mối quan hệ đó không có những ngày thử thách.
✨Chọn một nơi, không có nghĩa là nơi đó sẽ luôn hoàn hảo.
Chỉ là...sau tất cả những điều đó, mình vẫn biết: “Đây là nơi mình muốn ở.”
🍀Có lẽ trưởng thành không phải là lúc mình có khả năng lựa chọn ngày càng nhiều. Mà là khi mình bắt đầu biết:
✨Điều gì cần dùng lý trí để lựa,
✨Điều gì cần đủ tĩnh để nhận ra.
Bởi vì khi bên trong mình quá nhiều tiếng ồn, mình rất dễ nhầm giữa:
“cái mình thật sự muốn”
và
“cái mình nghĩ mình nên muốn”.
🕉️Yoga cho mình một bài học rất đẹp về điều này. Khi tâm trí quá nhiều dao động, mình rất khó nhìn thấy điều gì đang thật sự xảy ra bên trong.
Nhưng khi mình đủ yên... có những điều không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa.
Mình thấy.
Mình biết.
Không phải bằng một lập luận dài.
Mà bằng một sự rõ ràng rất nhẹ.
🌿Có lẽ...quay về không phải để mình đưa ra những quyết định hoàn hảo hơn. Mà để mình đủ tĩnh...để nghe được điều đang thật sự muốn được chọn bên trong mình.
🌹Và hôm nay, mình biết ơn Khôi, một câu hỏi của một cậu bé 12 tuổi...lại làm Hai ngồi nghĩ về một điều mà có lẽ Hai đã trải nghiệm từ lâu nhưng chưa từng gọi được thành tên.
Chọn hay lựa?
Có lẽ...
cả hai đều cần thiết.
🌹Nhưng đôi khi, sau rất nhiều năm sống bằng việc cân nhắc, so sánh và lựa chọn...Điều mình cần học lại là:
"Ngồi yên một chút. Để nhận ra...
mình thật sự chọn điều gì"🌹
💛Và có thể, một số điều đẹp nhất trong cuộc đời mình không phải là những điều mình đã lựa thật kỹ.
Mà là những điều... khi gặp rồi, mình biết ngay:
“À... là nó.”💛
🌻 Bhakti Yoga – Ánh sáng bắt đầu từ bên trong.
Nâng Tầm Nhận Thức – Trở Về Chính Mình.