21/05/2018
Nếu bản thân cảm thấy mình không phải là người tốt thì đừng theo bất kì tôn giáo nào. Có một đạo còn hơn cả Đạo Phật, Đạo Chúa hay bất kì tôn giáo nào, đó là ĐẠO ĐỨC.
Đạo đức không cần phải đốt nhang, không cần phải đọc kinh hay đi lễ mỗi cuối tuần. Đạo đức không cần phải cúng kiếng rườm rà, cũng chả phải khoác lên người quần là áo lụa để được gọi là tôn nghiêm. Đạo đức là đạo của Nhân Quả. Đức Phật cũng chỉ là người giác ngộ ra được luật nhân quả, Ngài cũng là người thường như chúng ta nhờ bản thân tự giác ngộ ra quy luật tự nhiên mà đắc đạo. Và Ngài đem kiến thức đó truyền dạy lại cho bá tánh. Đức Chúa cũng vậy, Ngài xả thân mình để cứu lấy chúng sinh mà được mọi người gọi là Thánh. Và hàng ngàn vị Phật, hàng triệu vị Thánh cũng có xuất thân từ con người bình thường, nhờ sự hy sinh thân thể vì loài người mà được chúng ta gọi là Phật, là Thánh. Họ chỉ khác chúng ta là họ có trái tim và tình yêu thương nhân loại quá lớn. Và đó được gọi là ĐẠO ĐỨC.
Thế trước Chúa thì con người thờ ai? Trước khi có Phật thì chúng sanh tôn kính ai? Đâu phải ai trên thế giới này cũng đều thờ Phật và tôn kính Chúa, vậy những người còn lại họ tôn sùng ai? Dù bản thân bạn có đọc thuộc hết tất cả các Kinh hay thành tâm cầu nguyện đến mức nào, mà bản thân không lương thiện, bản thân không đạo đức thì cũng những điều ấy là vô ích, Nhân và Quả vẫn tác động lên số mệnh của bạn.
Bản thân chỉ cần tin và hành động theo Nhân Quả, là tự khắc bản thân sẽ đắc đạo. Bản thân cũng không cần phải mỗi cuối tuần đến gặp Chúa, hay mỗi ngày rằm dâng hoa cúng Phật, nếu bản thân không có Đạo Đức thì dù có làm hay không làm thì cuối cùng ta cũng sẽ trả giá. Hại người rồi sám hối thì vẫn phải bị trừng trị, lừa lọc người khác dù xưng tội thì bản thân cũng phải tù tội. Chúng ta chỉ cần làm người khác đau khổ thì tội trạng đã được vun xới vào cây Nhân và đợi đủ thời gian sẽ ra Quả. Nhân Quả không chỉ riêng đạo Phật mà là Đạo của mọi Tôn Giáo.
Đạo đức là đạo dễ dàng theo nhất, là đạo không hề có nội quy hay lề luật nào cả. Chỉ cần lương thiện là đã theo đạo. Đạo đức mà còn không theo được, thì đừng tôn sùng cúng bái ai cả.