15/12/2016
Chung kết PR CUP: Cuộc hội ngộ của những nhà vô địch.
Trận chung kết PR CUP năm nay chứng kiến một cuộc đối đầu của những đội bóng đã từng và hiện đang thống trị ngôi vương của giải đấu.
Hành trình của những vị “vua”:
Bắt đầu từ năm 2012, thời điểm mà K13 đã thể hiện bản lĩnh và kỹ năng vượt trội hơn tất cả các đội còn lại để giành chức vô địch một cách xứng đáng. Tuy nhiên, những năm tiếp theo, ở các kỳ PR CUP 2013, 2014 chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của đội bóng K15, đội bóng bất bại suốt 2 mùa bóng, qua đó có được riêng cho mình cú đúp danh hiệu. Đến PR CUP 2015, mục tiêu của đội bóng K15 không gì khác ngoài giành được hattrick danh hiệu - điều mà chưa có đội bóng nào làm được - những chàng trai K15 đã chứng minh khao khát đó mạnh mẽ như thế nào bằng việc thể hiện một bộ mặt vượt trội và tiến đến trận bán kết với thành tích bất bại. Đối thủ của K15 trong trận bán kết là một cái tên "lạ mà quen" - đội liên quân K13+K16 - dưới sự dẫn dắt của các cựu vương năm 2012, các cầu thủ K16 như "hổ mọc thêm cánh". Liên quân kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại với lối chơi áp đảo hoàn toàn đối thủ, đặc biệt là với sự xuất sắc của chân sút Huy Đức trên hàng công. Trận đấu bán kết giữa K15 và K13+16 diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn, liên tục là những pha uy hiếp khung thành của đối phương từ phía hai đội. Cuối cùng, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ cũng như sự thiếu hụt về lực lượng bên phía K15, trận đấu đã kết thúc với tỉ số 7-4 với thắng lợi dành cho liên quân K13+16. Họ tiến thẳng vào vòng chung kết và giành chiến thắng trước K17 để chính thức bước lên ngôi vương - nơi mà K15 đã thống trị suốt 2 năm liền.
Cuộc hội ngộ đầy duyên nợ:
Năm nay, K15 đã trở lại mạnh mẽ với đội hình đầy đủ các nhân tố cần thiết, thể hiện quyết tâm đòi lại vị trí đã mất từ chính tay K13+16 trong trận chung kết PR CUP 2016. Quay trở lại mạch bất bại và tiến thẳng đến trận chung kết với các cầu thủ nổi bật như Thái Yên, Giang Hữu, Đăng Phú , Ngọc Sơn , Quí Kiệt, Xuân Quí,... Các cầu thủ K15 hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho liên quân K13+16 trên con đường chinh phục chức vô địch thứ 2 liên tiếp của mình.
Về phía K13+16 từ sau chức vô địch họ vẫn thi đấu cực kỳ ổn định và cũng tiến thẳng đến trận chung kết mà không để thua trận nào. Với bộ khung gồm các cầu thủ như Phúc Anh, Công Toàn, Huy Đức, Phi Long, Hoàng Hải,... có lẽ cũng đã sẵn sàng cho trận đấu siêu kinh điển này. Liệu nhà vua sẽ chứng minh được sức mạnh của mình để bảo vệ ngôi vương hay ngôi vương sẽ một lần nữa đổi chủ?
Câu trả lời sẽ có vào lúc 20h TỐI NAY tại sân bóng đá Ngôi Sao. Địa chỉ: 324 Chu Văn An, Phường 11, Quận Bình Thạnh.
Các CĐV hãy đến và cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình để cầu thủ hai đội có thể cháy hết mình và mang đến một trận cầu thật mãn nhãn nhé ^.^