20/10/2017
Trong khán phòng, một chàng thanh niên trẻ đang say mê trình bày ý tưởng mới cho chiến dịch truyền thông trước 12 vị doanh nhân lớn tuổi kì cựu. Cậu thẳng thắn nói với họ rằng những kế hoạch của họ thật cũ kĩ và dở tệ. Rằng mọi người phải nghe theo cậu, rằng cậu là một chuyên gia Marketing có tầm nhìn rõ ràng và đúng đắn.
Tất nhiên, những doanh nhân ở đó phớt lờ những gì cậu nói. Cũng đúng thôi, cậu là ai mà đứng đó huyên thuyên bắt những lão làng này phải nghe lời chứ. Thế mà cậu vẫn tiếp tục, họ vẫn từ chối. Cậu trở nên tức giận và thậm chí là la hét khiến cuộc đối thoại trở nên cực kì căng thẳng. Kết quả dễ đoán là cậu bị đuổi khỏi cuộc họp. Quá thất vọng, cậu thanh niên trẻ buồn bã tiến về chỗ đậu xe và lặng lẽ gục đầu trên vô lăng..
Trên một sân quần vợt ở giải thiếu nhi “The Bambino Cup” ở thị trấn Arlesheim, có hai cậu bé 8 tuổi đang say mê với quả banh nỉ- Chiudinelli và Federer.
Ngay hiệp đầu Chiuinelli bị dẫn trước 2-5 nên cậu rất buồn. Federer thấy thế liền chạy lại an ủi cậu bạn thân rằng mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Tưởng động viên cho vui, cơ mà thế trận tốt hơn thật, sang hiệp hai Chiuinelli đã bất ngờ chiến thắng với tỉ số 7-6. Giờ thì đến lượt cậu bé Federer òa khóc nức nở.
Có thể bạn nghĩ trẻ con chơi với nhau thắng thua khóc giận là chuyện bình thường. Thế nhưng, hơn 25 năm sau, cũng là từng ấy năm cậu bé Federer trưởng thành cùng quần vợt.
Hơn 25 năm với phong cách thi đấu tinh tế đầy uy lực và sở hữu những kỉ lục vô tiền khoáng hậu. Federer đã có trong tay 8 chức vô địch Wimbledon, sở hữu tới 19 danh hiệu Grand Slam. Những tưởng chiến thắng đã là điều quá hiển nhiên và nhà vua cũng quá cứng cỏi trước những lần thất bại.
Thế nhưng đến tận lúc này, mỗi khi kết thúc một trận đấu, dù thắng hay thua, lần nào Federer cũng xúc động như một như đứa trẻ trước hàng nghìn khán giả, chẳng thèm giữ hình ảnh khoan thai đĩnh đạc đã làm nên “thương hiệu”.
Chàng thanh niên trẻ tuổi bị đuổi khỏi cuộc họp kia cũng rơi nước mắt ấm ức vì không bảo vệ được ý tưởng của mình. Anh không ai khác chính là Steve Jobs. Anh chàng điên cuồng bảo vệ ý kiến của mình đến nỗi trở nên thô lỗ.
Anh một mực bảo vệ cái thứ mà đối với người khác chỉ là một kế hoạch trẻ ranh không hơn không kém. Cũng như Federer sau hơn 25 năm vẫn có thể khóc cười cùng quần vợt, thứ đối với người khác chỉ là một môn thể thao giải trí.
Kể cũng lạ, Steve Jobs thường được miêu tả với phong cách làm việc độc đoán, thậm chí đôi khi là khắc nghiệt, ông vẫn có những lúc cảm xúc chân thành đến như vậy. Và Federer, những tưởng đã đến lúc anh nên dừng lại sau ngần ấy vinh quang, thế mà sau bao chấn thương, thất bại, anh vẫn ở đây và ngày càng lợi hại.
Nhưng nghĩ kĩ thì có vẻ cũng không lạ lắm, có lẽ ước mơ thay đổi thế giới của Steve Jobs chính là hạt nhân giúp ông luôn tràn đầy năng lượng để làm những việc tưởng chừng như không thể. Mặc cho những khuôn mẫu lãnh đạo ôn hòa thường thấy, có một điều ông quan tâm hơn, ông đang chiến đấu cho giấc mơ của mình! Ai mà chẳng tức giận khi đề xuất đầy tâm huyết của mình bị gạt bỏ giữa hội nghị chứ?
Nổi điên một chút cũng không sao, quan trọng là sau đó chàng Steve trẻ tuổi đã bình tâm và quay trở lại phòng xin lỗi mọi người vì đã lỡ la hét ồn ào.
Và Federer có lẽ cũng chẳng quan tâm lắm đến những lời hoa mỹ tôn vinh là huyền thoại. Trong lần thua trận trước Nadal năm 2009, Federer chẳng ngại khóc rấm rứt khiến anh chàng Nadal đang ôm cúp cũng phải bối rối ra mặt. Bố cục hài hước lạ. Có lẽ cái Federer cần chẳng phải là danh hiệu gì đâu, mà là niềm vui khi được chơi quần vợt như đã có lần chia sẻ rằng: “Tôi không chơi với đối thủ, tôi chơi với những quả bóng”.
Sự tận tâm này sao có thể đến nếu Steve Jobs và Federer không có một đam mê và tình yêu thật lớn với thứ họ theo đuổi? Thì ra, thứ tình yêu thuần khiết này cực đoan một chút cũng không sao.
Có thể đối với người khác không là gì, nhưng nếu tìm ra được thứ bạn quan tâm thật nhiều, hết mình vì nó và sẵn sàng để những thứ khác chỉ là lựa chọn số hai, thì có quá khích một chút cũng chẳng sao. Tìm được vốn đã chẳng dễ dàng, khi có cơ hội thì phải bảo vệ nó chứ, phải không?
══════════════════════
Xem thêm tại:
💻 Website: http://www.phuongphapvantai.com
📞 Hotline: 0901 40 40 20 - 0979 255 651
Hoặc điền vào form: https://goo.gl/forms/HjI1cvOQ8L57VHtC3
══════════════════════
Hiệu quả cho bạn - Lợi ích cho khách hàng - Giá trị cho cả hai