06/03/2026
Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…
Đã có lúc mình không biết mình đang đi đâu.
Có ngày mình mệt mỏi đến mức nghĩ rằng: Hay là thôi, không cố gắng nữa.
Khi đó mình luôn tự nhủ: Thôi thì cố thêm lần cuối này nữa.
Nhưng thật ra mình cũng không biết “lần cuối” đó là lần thứ bao nhiêu🥲
Trong khoảng thời gian tối tăm nhất ấy, mình tình cờ đọc được 1 lời dạy của Bác Hồ❤️:
“Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập.”
Và mình đã chuyển lời dạy của Bác thành lời tự nói với bản thân:
“Nếu mình không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ người khác giúp đỡ thì mình cũng không xứng đáng với hạnh phúc của chính mình.”
Và mình bắt đầu thay đổi rồi mình nhận ra một điều: khi mình thật sự cố gắng bước lên thì cơ hội cũng bắt đầu xuất hiện.
Và xung quanh mình luôn gặp những người giúp đỡ, ủng hộ, hướng dẫn cho mình những điều mình chưa biết.
Và mình biết sai, biết sửa...
Dù gì ít nhất, mình đang tự bước đi bằng chính đôi chân của mình và ánh mắt tự hào của gia đình❤️
Và mình muốn nói với bạn: Chỉ có bản thân mình mới biết mình đang cần về điều gì?
Mình tin rằng trên hành trình của mỗi người,
luôn cần có một đội, một nhóm, một tập thể để cùng cố gắng.
Nếu bạn đang có một đội nhóm, một tập thể chơi thể thao, lớp học hay một nhóm bạn thân thì bên mình đang có một ưu đãi nhỏ dành cho mọi người:
- Trưởng nhóm đứng ra kêu gọi đặt áo sẽ được tặng ngay 1 bộ MIỄN PHÍ❤️
Ưu đãi dành cho đội:
- Đặt 12 bộ - Tặng 1 bộ
- Đặt 24 bộ - Tặng 2 bộ
(Số lượng càng nhiều – ưu đãi càng hấp dẫn)
Nếu bạn chưa cần ngay thì hãy chia sẻ đến cho bạn bè mình để nhận phần quà ưu đãi này nhá❤️
Và nếu bạn thấy đồng cảm thì cho mình lượt like và theo dõi để ủng hộ sự cố gắng của mình nhá❤️