19/01/2018
Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?
Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ ….
Tôi sẽ không còn thấy mỏi mệt, tôi sẽ không bận tâm về việc học hành, công việc, con cái, gia đình. Tôi sẽ chẳng suy nghĩ, cứ an nhiên tận hưởng ngày cuối cùng.
Tôi sẽ ăn thật nhiều, tôi sẽ thử những món mình chưa từng ăn, tôi sẽ uống những thứ chưa từng uống, tôi sẽ không hoài nghi lo sợ thức ăn bẩn, mất vệ sinh, ngộ độc, hay một cái gì đó tương tự.
Tôi sẽ kể cho crush nghe, tôi yêu người ta nhiều như nào. Tôi sẽ cho người ta biết, từng khoảnh khắc, từng cung bậc cảm xúc, từng nhịp 4 mà tôi đã đánh rơi khi bắt gặp người ta. Tôi sẽ cho họ biết, họ xấu xa đến mức nào, khi ngày đêm làm tôi thương nhớ. Tôi sẽ nắm tay người ta, nhìn thẳng vào mắt, và mỉm cười cảm ơn người ta, vì đã ở trong tâm trí của tôi.
Tôi sẽ về nhà, sà vào lòng mẹ, vuốt ve đôi tay, kể mẹ nghe những mảng kí ức của tôi có mẹ. Tôi sẽ hỏi mẹ “con có phải điều kỳ diệu của mẹ không?”. Chắc chắn mẹ trả lời “nếu con không phải điều kỳ diệu của mẹ, thì đâu mới là điều kỳ diệu của mẹ”. Rồi tôi sẽ hỏi lại “vậy điều kỳ diệu của mẹ là như thế nào”. Cứ thế mẹ kể, cứ thế tôi nghe và tôi dần dần ngủ đi, ấm áp, bình yên trong vòng tay mẹ.
Tôi sẽ lựa những bộ đồ của mình còn mặc được, vuốt lại cho phẳng phiu, gấp lại cho gọn gàng, rồi đến số 279 Nguyễn Tri Phương, gặp bàn CYM để gửi cho họ những bộ đồ đó. Bởi vì họ đang có chiến dịch thu gom đồ cũ để bán lại cho người lao động nghèo với giá 2k, mà tôi thì không còn thường mặc chúng nữa. Rồi tôi sẵn tiện mua luôn vài cây bút 8k và vài cái bao lì xì 2k về cho mấy đứa cháu ở nhà. Chắc mấy đứa nhỏ sẽ vui lắm đây. Có bút đẹp, hi vọng tụi nó sẽ thích học hơn, có bao lì xì dễ thương, mong sao tụi nhỏ có một cái Tết trọn vẹn. Bạn nào bận không thể ghé qua, có thể liên lạc với CYM, để CYM hỗ trợ việc vận chuyển quần áo cũ cho các bạn. Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/1529421270445657/
Đó, chỉ nhiêu đó thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện cho ngày cuối cùng trên cõi đời. À kể tụi mình nghe bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn một ngày cuối cùng để sống nhé.