23/05/2026
Khóa thi thăng đai ngày 17/5 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trong lòng các thí sinh và cả quý phụ huynh.
Có niềm vui, có sự tự hào… nhưng cũng có những tiếc nuối và nỗi buồn.
Đầu tiên, Thầy xin chúc mừng các em đã chính thức bước lên một cấp đai mới – cao hơn, trưởng thành hơn và cũng nhiều trách nhiệm hơn.
Tiếp theo, Thầy mong tất cả chúng ta tạm gác lại cảm xúc của ngày thi, vì sự kiện đã qua rồi. Điều quan trọng hơn là:
👉 Sau khóa thi này, chúng ta học được gì cho bản thân mình?
Với những bạn được vinh danh hôm nay, hãy giữ sự khiêm nhường.
Hãy xem đó là niềm vui mà ông trời cho mình được thưởng thức trong một giai đoạn của cuộc đời. Biết trân quý, tiếp tục cố gắng và sống xứng đáng với điều đó. Khi mình đủ tốt, ông trời sẽ lại cho mình cơ hội chạm đến niềm vui và vinh dự ấy thêm nhiều lần nữa.
Với những bạn chưa đạt kết quả như mong muốn, buồn là điều bình thường. Nhưng buồn rồi thôi.
Hãy nhanh chóng đứng dậy và tạo động lực cho chính mình.
Kết quả hôm nay phản ánh rất đúng những gì các em đã làm… và cả những gì các em chưa chịu làm.
Đó là kết quả xứng đáng cho sự chuẩn bị của mỗi người.
Nhưng hãy nhớ:
👉 Đó chỉ là kết quả của một ngày thi.
👉 Nó không quyết định con người của các em.
Nếu từ hôm nay các em biết hành động nhiều hơn, biết nghe lời Thầy Cô, Ba mẹ hơn, biết tập luyện nghiêm túc hơn… thì chắc chắn khóa thi sau kết quả sẽ thay đổi và tốt hơn.
Hẹn gặp lại các em trên sân tập của CLB.