23/07/2019
[NOVAK DJOKOVIC - KẺ MẠNH CŨNG LÀ KẺ ĐÁNG THƯƠNG, VÌ HẮN BUỘC PHẢI MẠNH]
"Khi tiếng còi báo động không kích dồn dập vang lên, các gia đình với nhiều thế hệ cùng hàng xóm và bạn bè Djokovic đều bước xuống cầu thang qua một số cửa thép và xuống tầng hầm. Djokovic đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế với ông nội của mình."
Sau Wimbledon 2019, người ta nói nhiều về thất bại của Federer bằng cái nhìn ngưỡng mộ đối với một tượng đài của làng banh nỉ, còn Nole thì sao? Một bài viết dài về kẻ mạnh, kẻ chiến thắng - Djokovic.
http://hoitennis.com/2019/07/23/novak-djokovic-dinh-hinh-su-nghiep-tu-trong-bom-dan/