18/03/2020
Cuộc đời phải cần đến bao nhiêu dũng khí mới có thể buông tay một người? Bao nhiêu thì còn tuỳ thuộc vào bản thân mình, cố chấp, xứng đáng, mù quáng... đôi lúc con người ta cứ đau đáu với những cảm xúc của mình mà quên đi thế nào là nên, thế nào là không nên.
Đau khổ đến một mức nhất định rồi, con người ta sẽ buông tay. Nhưng con người ta thường nói họ không buông xuống được, là vì thực ra họ chưa trải qua đủ đau lòng, đủ khổ sở. Còn phần còn lại, yêu một người, đôi lúc là để cho người ấy đi. Tại vì sao? Tại vì đôi lúc yêu, mình không mang lại được cho người đó hạnh phúc mà người đó đáng có, vì thế nên phải để cho họ ra đi...