01/09/2018
VỀ ĐI ÔNG PARK ‼️
Ông Park này. Tui nói cho ông biết. Ông hãy mau gom đồ trở về với đất nước của ông đi. Hãy về đó mà dâng hiến tuổi đời, tuổi nghề cho đất nước của mình. Đừng lăn xã vì Việt Nam nữa. Vì ở nước toai, óc chó đầy 🌝 Khi ông mang lại chiến thắng, tụi nó có thể gọi tên ông, tung hô ông, kể cả nó đội ông lên đầu. Nhưng ông có biết là tụi nó k thật sự vui mừng vì chiến thắng đâu trong đó số ít những thành phần đéo biết gì về bóng đá nữa cơ. Chỉ là lợi dụng chiến thắng để xuống đường quậy phá, tạo nét các kiểu thôi. Nhưng chỉ cần 1 lần ông thua, tụi nó sẽ đạp ông xuống, sẵn sàng bôi tro chét trấu vô mặt ông, chửi cha mắng mẹ ông k thương tiếc 🙂 Đất nước nơi toai sinh ra và lớn lên nó khốn nạn là thế 🙂 Chúng tôi k cần ông xin lỗi, mà thật sự VIỆT NAM nợ ông 1 lời xin lỗi 🙃