01/06/2018
Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Lục Giao được sự hỗ trợ của các thân hữu kết hợp với chương trình giấc mơ của Thúy báo tuổi trẻ đã tham gia, tổ chức phát quà thăm hỏi động viên các bé bị ung thư tại khoa nhi ung thư bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh.
Giữa tiết trời oi bức của mùa hè tại bệnh viện Nhi Đồng 2, các phòng và hành lang đều chật kín giường bệnh. Sự xuất hiện của các thành viên lạ các Siêu Nhân làm các bé và thân nhân bước đầu tò mò, đặt câu hỏi...
Các em, có những em người Sài Gòn, có em ở những tỉnh xa được bố mẹ đưa vào, có những em người dân tộc,tiếng kinh bập bẹ, ... có em đã ở 8 tháng, có em ở 3-4 tháng, có em mới vào 1 tháng, các gia đình đang đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác không biết bao giờ sẽ chấm dứt.
Sự xuất hiện của các bạn trẻ, các siêu nhân giúp cho các bé có một ngày vui xua tan những khó khăn, đau đớn hàng ngày. Lục Giao nhận thấy trong ánh mắt của các bậc phụ huynh niềm vui cảm động, vì mọi người đã giúp cho con họ có một niềm vui trong ngày 1/6
Lục Giao và các bạn ra về với nhưng vẫn văng vẳng đâu đó nhiều mảnh đời bất hạnh có bé mẹ làm công nhân chỉ với 4 triệu đồng/tháng, bé đã nằm viện hơn 6 tháng nhưng vẫn chưa thể cho bé đi xét nghiệm vì chi phí phí vượt quá khả năng của Gia đình. Mẹ hàng ngày vẫn đi làm công nhân phải để bé cho bà chăm. Có bé bố mẹ quê Bình Phước làm ruộng chỉ đủ ăn, bố mẹ phải dối hàng xóm là gia đình có công việc phải đi xa, sợ mọi người ở quê lo lắng và nghi kỵ, để đưa bé xuống Sài Gòn điều trị...đến nay đã 8 tháng, và nhiều mảnh đời khác nữa...
1/6 Niềm vui nho nhỏ giúp các em một ngày quên đi khó khăn và bệnh tật. Rất mong ngày càng có nhiều tấm lòng đến với các em, các gia đình đang vật lộn trong khó khăn và bệnh tật.
Cảm ơn các anh chị đã đồng hành Hoang Tran Giao Khoa Đinh Hải Đăng Tran Tien Dung Nguyệt Lâm