Những người lính xa quê

Những người lính xa quê 10 năm đi mỹ em chờ 2 năm nghĩa vụ em lờ anh luôn

07/08/2025
Bạn thích khối nào nhất trong các khối nàyRiêng mình là khối khiến kẻ thù khiếp sợ. Nhưng bó tay trước khối nghỉ hè
25/04/2025

Bạn thích khối nào nhất trong các khối này
Riêng mình là khối khiến kẻ thù khiếp sợ. Nhưng bó tay trước khối nghỉ hè

13/09/2024
“KHÔNG PHẢI EM KHÔNG KHOE ẢNH CHỒNG, MÀ EM CHỈ THÍCH GIỮ CHO EM THÔI, EM SẼ ĐI ĐÓN ANH VỀ…”Đọc mà xót xa, cứ khi đất nướ...
08/09/2024

“KHÔNG PHẢI EM KHÔNG KHOE ẢNH CHỒNG, MÀ EM CHỈ THÍCH GIỮ CHO EM THÔI, EM SẼ ĐI ĐÓN ANH VỀ…”

Đọc mà xót xa, cứ khi đất nước có chuyện, thiên tai, bạo động thì các anh phải tạm biệt vợ con, lên đường bảo vệ sự an toàn của nhân dân.

Đồng bào an toàn rồi, còn 1 đồng chí mãi ở đó không về nữa. Vợ mất chồng, con thơ mất bố, gia đình mất người thân, đất nước mất đi 1 người lính dũng cảm.

Trời sáng rồi anh ạ, bão đã tan, cả nhà lên đón anh về với gia đình nhé.

Tối đi rước đèn nào các cháu
28/09/2023

Tối đi rước đèn nào các cháu

29/06/2023

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Những người lính xa quê posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share