26/11/2023
TƯƠNG LAI RỰC RỠ CỦA Y TẾ NƯỚC NHÀ!
Ai bị ung thư và người nhà cũng mong nghe câu “hết ung thư rồi”.
Hỏi bác sĩ, “ông có thể chữa cho tôi hết bệnh ung thư này không?”. Hầu hết các bác sĩ nói lòng vòng. Đây là lý do để người bệnh ung thư rời bỏ liệu trình điều trị vì …hoang mang quá, không thấy đường ra.
Mới đây ngày 24/11/2023 lại có một bài báo Tuổi trẻ (link kèm) dẫn lời một TS-BS không lạ cho rằng “có một số trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh ung thư dù đã bị trả về và dự đoán sẽ tử vong trong một thời gian ngắn sắp tới.Tuy nhiên bệnh nhân sau đó tái khám trong tình trạng khối u tự thoái triển hoặc thậm chí biến mất. "Cơ chế" đứng sau điều kỳ diệu này được bác sĩ Đức liệt kê đó chính là sức mạnh tinh thần và hệ miễn dịch của bệnh nhân...”
Không rõ vị TS đó có nói như vậy không hay bị “nhà báo hại” gắn chữ vô miệng?
Giữa bối cảnh “thần y đua nở, thầy thuốc muôn nơi” bài báo này rất kịp lúc, mang tính thời sự tuyệt vời!
Vô số youtuber ầm ầm quảng cáo trên các nền tảng youtube, tiktok, facebook…để đua nhau bán thực phẩm chức năng, cây giống, nhận tiền từ thiện… lên chức thầy thuốc
Sư tăng bỏ cả việc tu hành đẫn dắt con Phật thoát khỏi chốn mê thì lại chễm chệ lên nói về chữa ung thư, nan y, bách bênh…như thần chỉ 4 ngày hay 2 tháng…rồi lập công ty bán thực phẩm chức năng, trở thành Doanh nhân kiêm… thiền sư.
Linh mục cũng hăng hái, hùng hổ tham gia với liệu trình cháo nano, thảo dược nano, nước “căn- gân” chữa ung thư…bỏ không thèm làm cha, ấp ủ, trăn trở thành “nhà khoa học”, cống hiến cho nhân loại, cho thế giới.
Lại thêm mấy tay Khí Công gia chuyên trị bệnh...đàn bà, cũng dần dà khám bệnh, bấm huyệt, truyền khí...
Một mớ tay ngang không bằng cấp, tót lên giật luôn bằng GS-TS hiên ngang giảng 'bênh lý" mỗi ngày rồi khám bệnh trái phép, bán thuốc tự chế…
Một số Đạo… mạo, ra vẻ hơn, màu mè hơn, nhiều trò hơn như mật tông, thần số học, thiền vẽ, âm thanh chữa lành, yoga chữa lành, nhà ở chữa lành…lần lượt trở thành “chuyên gia chữa lành” (healer)
Ai cũng cho mình chữa lành tất tần tật tất cả các bệnh tật, kể cả ung thư,..Khỏi Y khoa, mổ xẻ, hóa trị, trúng đích ….gì sất!
Vì thế bài báo trên đây sẽ góp phần quyết liệt và tích cực để đưa các bệnh nhân ung thư đến với các Giáo xư, thầy thuốc, thiền sư, nhà khoa học, healer…nâng cao sức mạnh tinh thần, bồi bổ hệ thống miễn dịch.
Tự hào không? Quá tự hào. Vì sao? Vì hàng chục, hàng trăm người Việt Nam xứng đáng lãnh giải Nobel Y học cho những bài thuốc “thần sầu quỷ khốc” của mình.
Ngành Y tế và cơ quan chức năng thật là quan liêu, xa rời ngành, xa rời quần chúng. Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Điều trị, Sở Y tế, Phòng y tế…không sâu sát phát hiện, tuyên dương và dề nghị cấp Huy chương “vì sự nghiệp y tế quốc gia”, ít ra cũng đề xuất Huân chương Lao động cho xứng tầm cống hiến.
Tôi năm nay sống hơn 50 tuổi rồi nhưng lần đầu tiên thấy nền y học nước nhà phát triển thần tốc, mạnh mẽ, vượt trên tất cả các cường quốc năm châu, làm thế giới nghe qua phải “mắt chữ O mồm chữ A”. Việt nam vô địch!
Mình tới lúc cởi áo về trồng cây vườn thả gà nuôi cá được rồi!
BS vườn.
Link: https://tuoitre.vn/dieu-gi-giup-benh-nhan-ung-thu-khoi-benh-du-bac-si-tra-ve-20231123174944019.htm