G.F.A GIRLS

G.F.A GIRLS CHỈ CÓ BẠN TỪ BỎ GFA, GFA KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ BẠN.

02/09/2026

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG HAY THA THỨ

🎯 Mục tiêu: Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta khi chúng ta xưng tội với Ngài, ban cho chúng ta cơ hội để tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus.

📖 Kinh Thánh: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (I Giăng 1:9)

✝️ Vừa qua, chúng ta đã học một tin khá buồn: mặc dù Đức Chúa Trời là thánh khiết, chúng ta thì không, vì hết thảy chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tội lỗi gây tổn thương cho chính chúng ta và những người khác, nhưng điều nghiêm trọng hơn hết là Kinh Thánh cho biết mọi tội lỗi của chúng ta đều là tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Chính vì tội lỗi ấy mà chúng ta bị ngăn cách với Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nên Ngài đã sai Chúa Jêsus đến thế gian để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho chúng ta, hầu chúng ta được tha thứ.

👑 Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng hay tha thứ. I Giăng 1:9 cho chúng ta biết rằng khi chúng ta xưng tội mình, nghĩa là thành thật thừa nhận điều mình đã làm là sai và cầu xin sự tha thứ, thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta. Dù bạn là ai, dù bạn đã làm điều gì, nếu bạn đến với Chúa Jêsus bằng đức tin và cầu xin Ngài tha thứ, Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Bạn không còn phải đối diện với hậu quả của tội lỗi mình là sự ngăn cách với Đức Chúa Trời đời đời nữa. Thay vào đó, bạn sẽ được sống đời đời với Chúa Jêsus trên thiên đàng.

🧐 Nhưng việc tha thứ không dừng lại ở đó. Khi chúng ta đã thuộc về Chúa, Ngài vẫn tiếp tục hành động trong tấm lòng mình mỗi ngày. Dù chúng ta vẫn tiếp tục vật lộn với tội lỗi, câu Kinh Thánh hôm nay cho biết rằng khi chúng ta khai trình tội lỗi mình đến với Chúa Jêsus, Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Chúa Jêsus đang hành động trong đời sống chúng ta, khiến tấm lòng chúng ta lìa bỏ tội lỗi và trở nên giống Ngài hơn.

🎁 Vì vậy, nếu bạn chưa tin nhận Chúa Jêsus nhưng muốn được Ngài tha thứ, hãy xưng tội mình với Chúa. Hãy thưa với Ngài rằng bạn tin Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá và sống lại vì bạn, và mời Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của bạn. Khi bạn bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus, bạn trở thành một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, và bạn sẽ được sống đời đời với Chúa Jêsus trên thiên đàng, nơi mọi sự đều tốt đẹp và không còn sự chết, khóc lóc hay đau đớn nữa.

🌿 Hãy thử nghĩ xem sẽ tuyệt vời biết bao khi được sống đời đời với Đấng Tạo Hóa vĩ đại, thánh khiết, đầy lòng yêu thương và hay tha thứ của chúng ta!

🤔 Câu hỏi suy ngẫm:
1. Hãy ôn lại những điều chúng ta đã học về Đức Chúa Trời (Ngài là Đấng vĩ đại, Đấng Tạo Hóa, là Đấng thánh khiết, Đấng yêu thương; v.v.). Những điều đó có nghĩa gì?
2. I Giăng 1:9 dạy chúng ta điều gì về Đức Chúa Trời? Chúng ta phải làm gì để được tha thứ tội lỗi? Việc Chúa Jêsus “tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” có nghĩa là gì?
3. Bạn đã từng cầu xin Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi và trở thành Chúa, Cứu Chúa của em chưa? Nếu chưa, bạn có thể làm điều đó ngay hôm nay!

🙏 Lời cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con biết Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài đã tạo dựng nên con, và yêu thương con. Nhưng con thừa nhận rằng con đã phạm tội với Ngài. Con tin rằng Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến thế gian chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Con tin rằng Ngài đã sống lại vì con. Xin Chúa tha thứ cho con và tẩy sạch con khỏi tội lỗi. Giờ đây, con mời Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của con, là Vua và Đức Chúa Trời của con. Con nguyện dâng cuộc đời mình cho Ngài. Xin giúp con theo Ngài suốt cả đời con. Con yêu Ngài! Amen.
---






26/08/2026

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG ❤️

🎯 Mục tiêu: Bài học này sẽ giúp các bạn trẻ hiểu được rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta qua việc sai Chúa Jêsus chịu chết và sống lại để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.

📖 Kinh Thánh: “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8)

⚽ Chúng ta có thể dùng từ “yêu” theo rất nhiều cách khác nhau. Tôi có thể nói, “Tôi yêu bóng đá ”, “Tôi yêu bánh pizza ” và “Tôi yêu mẹ tôi,” nhưng những câu nói này lại không hoàn toàn giống nhau. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Ngài yêu chúng ta, nhưng điều đó thật sự có nghĩa là gì? Có phải Ngài chỉ có những cảm xúc ấm áp, lâng lâng dành cho chúng ta? Có phải lúc này Ngài yêu chúng ta, nhưng rồi lúc khác lại đổi ý? Hay Ngài chỉ yêu khi nào chúng ta ngoan ngoãn và “thi đấu tốt”?

❤️Tình yêu của Đức Chúa Trời không hề giống như vậy. Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta, ngay cả khi chúng ta không xứng đáng được yêu. Tình yêu của Ngài là sự hy sinh quên mình, nghĩa là Ngài yêu chúng ta ngay cả khi Ngài phải trả một cái giá rất đắt (giống như một người đội trưởng sẵn sàng lùi lại phía sau, chịu thiệt thòi và có thể bị chấn thương để bảo vệ đồng đội của mình!). Và Ngài yêu chúng ta không chỉ bằng lời phán, nhưng bằng cả hành động. Hãy để ý điều Kinh Thánh nói trong Rô-ma 5:8. Lời Chúa không chỉ nói Đức Chúa Trời yêu chúng ta, mà Ngài bày tỏ (chứng minh) tình yêu ấy đối với chúng ta. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không chỉ nói suông rằng Ngài yêu chúng ta. Ngài đã hành động để chứng minh điều đó. Và Ngài đã làm gì? Ngài đã sai Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, đến thế gian để chịu chết thay cho chúng ta.

🟥Nhưng vì sao điều đó lại chứng minh Đức Chúa Trời yêu chúng ta? Tại sao Chúa Jêsus lại phải chịu chết vì chúng ta? Hãy nhớ lại bài học tuần trước, chúng ta đã học rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, còn chúng ta thì không. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội, và tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời (giống như một tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu, đuổi chúng ta ra khỏi sân). Kinh Thánh nói rằng hình phạt của tội lỗi là sự chết, là sự ngăn cách đời đời với Đức Chúa Trời.

🩸Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, và Ngài không muốn chúng ta phải xa cách Ngài đời đời, vì vậy Ngài đã hành động để giải quyết vấn đề này. Chúa Jêsus đã giáng sinh làm một con người, sống một cuộc đời thánh khiết, trọn vẹn không tì vết, nhưng Ngài lại bị kết án và chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài hoàn toàn không đáng bị trừng phạt bằng sự chết, nhưng Ngài đã gánh lấy bản án đó cho chúng ta, bước vào chỗ chết thế chỗ cho chúng ta. Rồi đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ cõi chết, chiến thắng tử thần ! Ngài làm tất cả những điều đó để giải cứu chúng ta khỏi quyền lực và sự trừng phạt của tội lỗi và sự chết. Tại sao ư? Bởi vì Ngài vô cùng yêu thương bạn!

💬 Câu hỏi suy ngẫm:
1. Đã bao giờ có ai nói rằng họ yêu bạn chưa? Làm sao bạn biết được lời nói đó là thật lòng?
2. Từ “yêu” có ý nghĩa gì? Bạn định nghĩa nó như thế nào? Còn Kinh Thánh định nghĩa tình yêu ra sao?
3. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8). Điều đó có nghĩa là gì? Tình yêu của Đức Chúa Trời khác biệt như thế nào so với những tình yêu khác?
4. Làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu mình? Tại sao Chúa Jêsus lại phải chịu chết vì chúng ta? Bạn cảm thấy thế nào khi biết Đức Chúa Trời yêu bạn theo cách đến mức chết thay cho bạn?
5. Kinh Thánh dạy rằng vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta, chúng ta cũng phải yêu thương người khác. Có những cách nào để bạn có thể bày tỏ tình yêu thương (như sự khích lệ, nâng đỡ trên sân bóng và trong cuộc sống) đối với những người xung quanh?

🙏 Lời Cầu Nguyện: Lạy Chúa Jêsus, Cứu Chúa và là “Đội trưởng” vĩ đại của cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa vì tình yêu thương lớn lao Ngài đã dành cho con. Khi con còn là một tội nhân, Ngài đã bằng lòng gánh lấy mọi tội lỗi của con. Tình yêu của Ngài không phải là lời nói suông, mà là sự hy sinh bằng chính mạng sống mình trên thập tự giá để con được sống. Xin tình yêu rực cháy ấy tuôn tràn trong con, biến đổi tấm lòng con, để con không chỉ biết nhận lãnh mà còn biết trao đi tình yêu thương cho đồng đội và những người quanh con. Nhân Danh Chúa Jêsus Christ, Amen.
---






20/08/2026
31/07/2026

ĐẤNG CHRIST LÀ ĐẦU THÂN THỂ

📖 Kinh Thánh: “Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.” (Cô-lô-se 1:18)

🎯 Mục tiêu: Bài học này sẽ trình bày Tin Lành, giúp chúng ta nhận biết mình cần được kết nối với Chúa Jêsus là Đầu của Thân Thể Đấng Christ.

🧔Trong suốt những tuần qua, chúng ta đã cùng học về Thân Thể Đấng Christ và thấy rằng cũng như nhiều bộ phận khác nhau hợp lại thành một cơ thể, tất cả những người tin Chúa tuy khác nhau nhưng đều hiệp lại thành Hội Thánh. Trong Cô-lô-se 1:18, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Jêsus chính là Đầu của Thân Thể ấy.

🧔‍♂️Đầu là bộ phận điều khiển toàn bộ cơ thể, và tất cả các bộ phận khác đều phải được kết nối với đầu thì mới có sự sống. Cũng vậy, khi Kinh Thánh nói Đấng Christ là Đầu của Thân Thể, điều đó có nghĩa là Ngài là Đấng quan trọng nhất, là Đấng Cai Trị Hội Thánh, và cũng là Đấng mà mỗi chúng ta phải được kết nối với Ngài để nhận được sự sống đời đời.

✝️Vậy làm thế nào để chúng ta được kết nối với Chúa Jêsus? Trước hết, chúng ta cần nhận biết rằng mình đang bị phân cách với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi. Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và trọn vẹn, còn chúng ta đều là tội nhân. Vì tội lỗi của mình, chúng ta đáng phải chịu hình phạt, và hình phạt đó là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn bị chia cắt khỏi chúng ta mãi mãi. Vì vậy, Ngài đã sai Chúa Jêsus đến thế gian. Dù Ngài chưa từng phạm tội, Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá để gánh lấy hình phạt mà tội lỗi chúng ta đáng phải chịu. Đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại, chiến thắng sự chết.

🎁Giờ đây, nếu bạn tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của mình bằng đức tin, Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho bạn. Khi đó, Đấng Christ sẽ trở thành Đầu của đời sống bạn, bạn sẽ được kết nối lại với Đức Chúa Trời và được hưởng sự sống đời đời với Ngài. Tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa có nghĩa là bạn để Ngài làm Chủ đời sống mình, sống vì Ngài thay vì chỉ sống cho chính mình. Điều đó có thể nghe như một sự cam kết lớn lao, nhưng hãy nhớ rằng Ngài là một vị Vua nhân từ, đầy yêu thương và luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta.

➡️ Tại sao chúng ta cần được kết nối với Đấng Christ? Điều gì khiến chúng ta bị phân cách với Ngài? Chúng ta có thể được kết nối lại với Ngài bằng cách nào? Hãy chia sẻ câu chuyện về cách chính bạn đến với Chúa. Trình bày Phúc Âm và cho các thành viên trong đội có cơ hội để tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của mình.

⚽ Áp dụng lúc chơi thể thao
Nếu Chúa Jêsus là Đầu của đời sống chúng ta, thì Ngài cũng là Đấng hướng dẫn cách chúng ta thi đấu. Hãy chơi bóng để tôn vinh Ngài, chứ không chỉ để làm hài lòng bản thân mình.
Có thể sẽ có đồng đội, đối thủ hoặc những người chưa tin Chúa đang xem trận đấu. Hãy luôn sẵn sàng nắm lấy cơ hội để chia sẻ về Chúa Jêsus với họ, ngay cả trên sân bóng.

🏠 Áp dụng trong đời sống hằng ngày
Điều quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta cần làm là tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của mình. Nếu bạn chưa làm điều đó, hãy đến với Ngài ngay hôm nay.
Không chỉ bạn, nhưng mọi người bạn yêu quý cũng cần Chúa Jêsus là Đầu của đời sống họ. Hãy chia sẻ về Ngài cho một người bạn, người hàng xóm hoặc một thành viên trong gia đình.
Nếu Chúa Jêsus là Đầu của đời sống chúng ta, thì việc vâng lời Ngài phải quan trọng hơn việc làm theo những điều mình muốn.

✨ Chỉ khi được kết nối với Chúa Jêsus, chúng ta mới có sự sống thật và mối tương giao với Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ cứu chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng còn dẫn dắt mỗi bước đi bằng tình yêu và sự khôn ngoan trọn vẹn của Ngài.

🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống dưới sự dẫn dắt của Chúa Jêsus là Đầu của Hội Thánh và cũng là Đầu của đời sống con. Xin cho con biết vâng lời Ngài, sống để tôn vinh Ngài và mạnh dạn chia sẻ Tin Lành cứu rỗi đến cho những người chưa biết Chúa. Amen!
---






29/07/2026

HÃY ĐỐI XỬ NHƯ MÌNH MUỐN ĐƯỢC ĐỐI XỬ

📖 Kinh Thánh: “Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” (Lu-ca 6:31)

🎯 Mục tiêu: Bài học này sẽ giúp chúng ta biết dùng chính cách mình muốn được đối xử làm tiêu chuẩn để mình đối xử với người khác.

💁‍♀️Ai trong chúng ta cũng biết mình mong muốn được người khác đối xử như thế nào. Chúng ta thích khi được ai đó tặng quà, làm cho mình một việc chu đáo, hoặc chỉ đơn giản là nói với mình một lời tử tế. Ngược lại, không ai thích bị người khác cư xử ích kỷ hay đối xử không tốt. Thế nhưng, trong khi chúng ta thường dành nhiều thời gian để nghĩ đến việc mình muốn được người khác đối xử ra sao, thì lại chẳng dành mấy thời gian nghĩ đến cách chính mình đang đối xử với người khác. Trong Lu-ca 6:31, Chúa Jêsus dạy rằng điều chúng ta mong người khác làm cho mình cũng phải là tiêu chuẩn cho cách chúng ta đối xử với họ.

🫂 Ý muốn của Chúa Jêsus là Thân Thể Đấng Christ phải là nơi mọi người đều đối xử với nhau như chính mình mong muốn được đối xử. Hãy thử tưởng tượng nếu tất cả các thành viên trong đội bóng này luôn vâng giữ Lời Chúa trong Lu-ca 6:31. Khi đó, sẽ không ai phải lo lắng đồng đội sẽ đối xử với mình như thế nào, nhưng ai cũng có thể đến sân với niềm vui vì biết mình sẽ được yêu thương. Hơn thế nữa, Hội Thánh cũng phải là nơi mọi người đối xử với nhau theo cách họ muốn được đối xử và luôn tìm cách trở thành nguồn phước cho người khác. Khi tất cả cùng sống như vậy, Thân Thể Đấng Christ sẽ trở thành một nơi thật tuyệt vời. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi mỗi người chúng ta trước hết quyết định sẽ đối xử với người khác theo cách mình mong muốn được đối xử.

🤝Khi người khác đối xử với chúng ta theo cách chúng ta mong muốn, thì việc làm điều tương tự cho họ trở nên thật dễ dàng. Nhưng ngay cả khi người khác không sống như vậy với mình, đó cũng không phải là cái cớ để chúng ta không đối xử tử tế với họ. Bởi lẽ, Đấng Christ là tấm gương vĩ đại của chúng ta. Ngài đã yêu thương và đối xử phải lẽ với chúng ta, thậm chí chịu chết thay cho chúng ta khi chúng ta vẫn còn là những tội nhân. Chúng ta vâng theo Lời Ngài trong Lu-ca 6:31 không phải vì người khác đối xử với mình đúng cách, nhưng vì Chúa Jêsus đã làm điều đó trước và cũng truyền dạy chúng ta làm như vậy.

➡️ Lu-ca 6:31 có ý nghĩa gì? Tại sao bạn nghĩ Chúa Jêsus lại dùng chính tiêu chuẩn này để dạy chúng ta cách đối xử với người khác?

⚽ Áp dụng lúc chơi thể thao
Bạn không thích khi đồng đội không chuyền bóng cho mình. Vậy thì bạn đừng chơi bóng cá nhân, mà hãy chuyền bóng cho đồng đội khi họ ở vị trí thuận lợi.
Hãy nói chuyện với đồng đội và đối thủ bằng chính cách bạn mong họ sẽ nói với mình.
Không ai thích đội đối phương chơi gian lận. Vì vậy, hãy luôn thi đấu trung thực và tuân theo luật chơi.

🏠 Áp dụng trong đời sống hằng ngày
Hãy nghĩ đến một điều tốt đẹp mà bạn mong người khác sẽ làm cho mình, rồi chủ động làm chính điều đó cho một người khác trong tuần này.
Ai cũng thích được động viên và khích lệ. Vì vậy, hãy dùng lời nói của mình để khích lệ người khác.
Bạn có mong thầy cô hoặc cha mẹ đối xử với mình khác đi không? Hãy bắt đầu bằng việc nghĩ xem mình có thể bày tỏ sự kính trọng và đối xử đúng mực với họ trước.

✨ Khi đối xử với người khác như cách mình mong muốn được đối xử, chúng ta đang sống theo lời dạy của Chúa Jêsus và phản chiếu tình yêu của Ngài đến những người xung quanh. Những hành động nhỏ của tình yêu thương và sự tử tế có thể đem đến những thay đổi lớn trong một đội bóng, một gia đình và hơn cả là trong Hội Thánh.

🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Cầu xin Chúa giúp con luôn biết nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân, để mỗi lời nói và hành động của con đều bày tỏ tình yêu của Chúa Jêsus, hầu gây dựng Thân Thể Đấng Christ và làm sáng danh Ngài. Amen!
---






15/07/2026

LỜI NÓI GÂY DỰNG

📖 Kinh Thánh: “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe.” (Ê-phê-sô 4:29)

🎯 Mục tiêu: Bài học này sẽ giúp chúng ta nhận biết lời nói của mình có thể được dùng để gây dựng hoặc làm tổn thương Thân Thể Đấng Christ, đồng thời hiểu được những tác động từ những lời mà chúng ta nói ra.

👄Tuần này, chúng ta sẽ cùng học về một khía cạnh rất quan trọng trong đời sống của mình: lời nói. Ê-phê-sô 4:29 đề cập đến hai loại lời nói khác nhau. Loại thứ nhất là lời dữ hay những lời độc ác, bao gồm mọi lời nói tội lỗi như nói dối, xúc phạm, than phiền, ngồi lê đôi mách hoặc chửi thề. Loại thứ hai là “những lời tốt đẹp, có tính xây dựng”. “Gây dựng” có nghĩa là làm cho người khác được mạnh mẽ và lớn lên. Đó là những lời nói đẹp lòng Chúa và đem phước cho người khác, chẳng hạn như nói sự thật, khích lệ và những lời bày tỏ lòng biết ơn.

🗣️Các bộ phận trên cơ thể chúng ta có thể giúp đỡ hoặc làm tổn thương lẫn nhau. Bàn tay có thể giúp dạ dày bằng cách đưa thức ăn vào miệng, nhưng cũng có thể làm đau nó bằng cách đánh vào bụng. Cũng vậy, lời nói của chúng ta có thể gây dựng hoặc làm tổn thương anh chị em trong Chúa hay các đồng đội trong câu lạc bộ của mình. Những lời khích lệ, chân thật và biết ơn sẽ nâng đỡ người khác và khiến họ cảm thấy ấm lòng, trong khi những lời độc ác như dối trá, xúc phạm hay nói xấu sẽ làm cho họ bị tổn thương.

🤬Khi một bộ phận trong cơ thể bị đau, cả cơ thể đều bị ảnh hưởng. Tương tự như vậy, khi chúng ta dùng những lời nói tội lỗi, điều đó không chỉ làm tổn thương người mình đang nói chuyện cùng, mà còn ảnh hưởng đến chính mình và những người xung quanh. Chẳng hạn, nói dối sẽ khiến người khác không còn tin tưởng mình. Những lời xúc phạm hoặc nói xấu có thể phá vỡ tình bạn. Ngược lại, khi chúng ta dùng lời nói vào mục đích tốt, mọi người đều được ích lợi. Một lời khích lệ dành cho đồng đội có thể giúp họ thi đấu tốt hơn, và cả đội cũng được hưởng lợi. Một lời cảm ơn khiến người khác biết rằng họ được trân trọng, từ đó họ sẽ tiếp tục phục vụ và làm điều tốt cho nhiều người khác. Lời nói có sức mạnh rất lớn. Nó có thể được dùng để làm điều lành hoặc điều dữ. Vì vậy, hãy dùng lời nói của mình để làm điều tốt!

➡️ Các bộ phận trên cơ thể có thể giúp đỡ hoặc làm tổn thương lẫn nhau. Lời nói của chúng ta cũng giống như vậy ở điểm nào? Lời nói chỉ ảnh hưởng đến người mình đang nói chuyện, hay còn tác động đến cả những người khác nữa?

Những lời nói tội lỗi có thể làm tổn hại Hội Thánh hoặc đồng đội của chúng ta như thế nào? Ngược lại, những lời nói gây dựng có thể giúp ích cho người khác ra sao?

⚽ Áp dụng lúc chơi thể thao
Trong thi đấu, chúng ta rất dễ bị cám dỗ buông lời chế giễu đối thủ hoặc chỉ trích trọng tài. Thay vào đó, hãy dùng lời nói để khích lệ và nâng đỡ người khác.
Đừng quên cảm ơn những tình nguyện viên như trọng tài, huấn luyện viên hay những người chuẩn bị đồ ăn thức uống, vì họ góp phần làm cho giải đấu này diễn ra tốt đẹp.
Khi đồng đội mắc sai lầm, những lời chê trách sẽ làm cả đội nản lòng, nhưng những lời động viên và khích lệ sẽ giúp họ tự tin hơn và thi đấu tốt hơn.

🏠 Áp dụng trong đời sống hằng ngày
Hãy trung thực trong mọi hoàn cảnh. Luôn nói toàn bộ sự thật, đừng nói nửa sự thật hay phóng đại sự việc.
Trong tuần này, hãy chủ động tìm cơ hội để khích lệ một ai đó bằng lời nói của mình.
Hãy cảm ơn ba mẹ vì tất cả những điều họ đã làm cho bạn.
Điều quan trọng nhất bạn có thể làm bằng lời nói của mình là chia sẻ về Chúa Jêsus với người khác. Hãy nghĩ đến một người bạn quen mà chưa tin Chúa Jêsus và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho họ.

✨ Lời nói tuy nhỏ bé nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn. Mỗi lời chúng ta nói ra đều có thể gây dựng hoặc làm tổn thương người khác. Vì vậy, hãy để lời nói của mình luôn trở thành nguồn phước, đem sự khích lệ, lẽ thật và ân điển đến cho những người xung quanh.

🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết gìn giữ môi miệng mình, để mọi lời nói đều đẹp lòng Ngài, gây dựng người khác và làm vinh hiển Danh Chúa. Amen!
---






◼️ NHỮNG BƯỚC CHẠY VÌ ĐAM MÊ | GFAGIRLSMỗi buổi tập là một cơ hội để học hỏi, hoàn thiện bản thân và gắn kết với những n...
12/06/2026

◼️ NHỮNG BƯỚC CHẠY VÌ ĐAM MÊ | GFAGIRLS

Mỗi buổi tập là một cơ hội để học hỏi, hoàn thiện bản thân và gắn kết với những người đồng đội có chung tình yêu với trái bóng tròn. 💛🖤

Dù là những pha phối hợp còn chưa hoàn hảo hay những tiếng cười sau mỗi trận đấu, tất cả đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình cùng nhau phát triển. ⚽️

🔥 Đội hiện đang tìm thêm những người bạn mới có chung niềm đam mê bóng đá để cùng tập luyện, giao lưu và xây dựng một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết.

📍 Địa điểm tập: Phạm Hùng Hẻm C4, Đường Phạm Hùng, Quận 8, Gần Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Hồ Chí Minh 739500 ( SÂN BÓNG ĐÁ QUỐC HƯNG)

🕖 Thời gian: 19h00 – 20h30
📅 Tối Thứ 5 hàng tuần

Mọi thắc mắc mọi người có thể liên hệ với page nhé!
G.F.A GIRLS luôn luôn chào đón bạn!

Hẹn gặp mọi người trên sân nhé! 💪⚽
––––––––

⚽️ HÀNH TRÌNH MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU ⚽️Sân tập mới, màu áo mới nhưng vẫn là tinh thần đoàn kết và cháy hết mình vì đam m...
08/05/2026

⚽️ HÀNH TRÌNH MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU ⚽️

Sân tập mới, màu áo mới nhưng vẫn là tinh thần đoàn kết và cháy hết mình vì đam mê. 🏆

Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ đam mê, nhưng ở lại với nhau bằng tình cảm và sự đồng hành. 🥇

“Một tập thể – một đam mê – một gia đình”

“KẾT NỐI ĐAM MÊ - KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” không chỉ là những buổi tập bóng theo bài, đá game mà còn là điều giúp tất cả gắn bó cùng nhau qua từng buổi tập, từng trận bóng và từng khoảnh khắc trên sân cỏ ⚽️✨

📍 Địa điểm tập: Phạm Hùng Hẻm C4, Đường Phạm Hùng, Quận 8, Gần Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Hồ Chí Minh 739500 ( SÂN BÓNG ĐÁ QUỐC HƯNG)

🕖 Thời gian: 19h00 – 20h30
📅 Tối Thứ 5 hàng tuần

Tụi mình luôn chào đón những bạn có cùng niềm đam mê với bóng đá, thích giao lưu, học hỏi và cùng nhau tạo nên một tập thể vui vẻ, nhiệt huyết ❤️‍🔥

Hẹn gặp mọi người trên sân nhé! 💪⚽️
—-


16/01/2026

TIN LÀNH

Mục tiêu: Bài học này trình bày Tin Lành, cho các vận động viên có cơ hội đáp ứng với Tin Lành, đồng thời khích lệ những người đã tin Chúa mạnh dạn chia sẻ Tin Lành cho người khác.

Kinh Thánh: “Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ thuộc dòng dõi Đa-vít, Ngài đã sống lại từ cõi chết theo như Tin Lành mà ta rao giảng. Vì Tin Lành đó mà ta bị bạc đãi, đến nỗi mang xiềng xích như một tên tội phạm. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích. Vậy nên, vì những người được chọn, ta cam chịu mọi sự để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jêsus, với vinh quang đời đời. ” (II Ti-mô-thê 2:8–10)

🎚 Từ “Tin Lành” có nghĩa là tin tức tốt lành, và trong II Ti-mô-thê 2:8, sứ đồ Phao-lô nói đến tin tức tốt lành lớn nhất mà nhân loại từng được nghe: Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết. Để hiểu tin mừng này, trước hết chúng ta cần đối diện với tin buồn. Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người đều có một nan đề chung—đó là tội lỗi. Tội lỗi là bất cứ điều gì chúng ta nghĩ, nói hoặc làm trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta cũng đều đã phạm tội, và Kinh Thánh cho biết hậu quả của tội lỗi là sự chết—không chỉ là sự chết thể xác, mà là bị phân cách với Đức Chúa Trời đời đời.

✝️ Để giải quyết nan đề đó, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian. Ngài được hạ sinh làm người, sống một cuộc đời hoàn toàn như con người, nhưng không hề phạm tội. Dù Ngài vô tội, nhưng Ngài vẫn bị người ta ganh ghét, họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá như một tên tội phạm. Chính trên thập tự giá ấy, Ngài gánh lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi của mình. Đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ cõi chết, đắc thắng sự chết không chỉ cho chính Ngài, mà cho toàn thể nhân loại. Giờ đây, chỉ bằng cách tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta nhận được điều mà Phao-lô gọi trong câu 10 là “sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jêsus, với vinh quang đời đời”. Hay nói cách khác, là được ở với Chúa Jêsus đời đời trên thiên đàng.

🧎‍➡️ Vậy, điều bạn cần làm là: xưng nhận với Đức Chúa Trời rằng mình là người có tội, tin rằng Chúa Jêsus đã chết và sống lại vì bạn, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi mình, và mời Ngài làm Chúa (Chủ tể) và Cứu Chúa của đời sống mình. Sứ điệp này được gọi là Tin Lành.

🗣️ Trong các câu 9–10, Phao-lô nói rằng ông sẵn sàng chịu khổ, thậm chí bị tù đày, để rao giảng Tin Lành. Dù chúng ta có thể không phải đối diện với những thử thách khắc nghiệt như ông, nhưng chúng ta cũng được kêu gọi có tấm lòng sốt sắng, nhiệt thành giống như vậy trong việc chia sẻ Tin Lành cho những người chưa biết đến Chúa xung quanh mình. Tin Lành quá quan trọng đến nỗi chúng ta không thể nín lặng.

👥 Bạn có biết ai chưa tin Chúa không? Có lý do gì để chúng ta không chia sẻ Tin Lành cho họ không? Tin Lành không chỉ là một sứ điệp để nghe, mà là một lẽ thật cần được sống bày tỏ ra mỗi ngày—trong thể thao và trong đời sống thường nhật của chúng ta.

Áp dụng trong lúc chơi thể thao
* Hãy kể cho cả đội của bạn nghe về câu chuyện bạn đã tin Chúa như thế nào, và Chúa Jêsus đã thay đổi đời sống bạn ra sao.
* Có thể có những vận động viên khác, phụ huynh, bạn bè hoặc người thân ở đây chưa từng nghe hoặc chưa tin Tin Lành. Hãy làm vinh hiển Chúa Jêsus qua cách bạn thi đấu, và tìm cơ hội để chia sẻ Tin Lành cho họ.
* Các huấn luyện viên đến đây là vì họ yêu mến Chúa Jêsus và tin Tin Lành. Nếu bạn có thắc mắc về việc theo Chúa Jêsus có nghĩa là gì, hãy mạnh dạn hỏi họ.

Áp dụng trong đời sống hằng ngày
* Nếu bạn chưa được cứu, đừng chần chừ nữa e rằng bạn sẽ mất cơ hội quý báu! Hãy cầu xin Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi bạn và mời Ngài làm Chúa, và Cứu Chúa của bạn ngay hôm nay.
* Bạn có bạn bè hay người thân chưa biết Chúa Jêsus không? Hãy chia sẻ Tin Lành và hỏi xem họ có muốn tiếp nhận sự cứu rỗi hay không.
* Hãy cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Jêsus, để họ được mở lòng và đón nhận Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus.

🫂 Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Dù trên sân đấu hay ngoài đời sống, cầu xin Chúa ban cho bạn sự can đảm và tình yêu để sống và chia sẻ Tin Lành cách trung tín.
🙏 Nguyện đời sống bạn trở nên những chứng nhân sống động về ân điển của Chúa Jêsus, để qua bạn, nhiều người khác cũng được nghe, được tin Chúa Jêsus và nhận lấy sự sống đời đời. Muốn thật hết lòng
---






Address

724/70/9 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè
Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when G.F.A GIRLS posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category