26/11/2014
Năm ba mươi tuổi tôi nhìn lại quãng đời đã qua. Những trận thắng đầu tiên không phải là do tôi đã tinh thông kiếm thuật. Có lẽ đó là nhờ năng khiếu bẩm sinh, hoặc mệnh trời, hoặc là vì kiếm thuật của những môn phái kia thấp kém.
Về sau tôi đã nghiên cứu đêm ngày để tìm cho ra những nguyên lý cơ bản, và đã nhận thức được chiến pháp trong võ học như là đạo vào năm năm mươi tuổi.
Từ lúc ấy trở đi tôi sống mà không còn theo đuổi một con đường đặc biệt nào. Và cứ như vậy, với hiệu lực của đạo, tôi đã thử nhiều nghề và nhiều môn nghệ thuật – tất cả mà không cần tới thầy chỉ dẫn.
Khi viết cuốn sách này, tôi đã không dùng tới kinh Phật hay thi thư của Khổng giáo, cũng như không dùng các cuốn binh thư xưa, hay sách vở về võ học.
Tôi đã cầm lấy bút để giải thích bản chất đích thực của trường phái Ichi, theo như nó được rọi qua ánh sáng của Chư Thiên và Bồ tát Quán thế Âm.
Bây giờ là giờ Dần, đêm mồng Mười tháng Mười.
SHIMEN MUSASHI