28/04/2017
Có một bạn đã yêu quý KTX Cỏ May và đã gửi về cho Page những dòng tâm sự quý giá. Page xin được phép gửi lời cảm ơn cũng như đăng phần tâm tư của bạn lên page cho mọi người cùng xem.
Một lần nữa rất cảm ơn những tấm lòng của các bạn đã dành cho KTX Cỏ May!
++++ +++++
Mình đc biết ktx này qua truyền thông. Mình rất khâm phục và kính nể người đã tạo dựng ra ktx này. Ktx mang đầy tình người, rất ' nhân văn' , mình rất và rất kính trọng tâm huyết và hoài bão của người thầy đã qua đời. Cho mình xin góp ý và đóng góp suy nghĩ của mình 1 ít , ktx đã lo đc chỗ ăn và ở, mình có thể phát triển là tạo công việc làm thêm, tìm những nhà chùa hay quán cơm chay để phục vụ cho những bữa ăn có tình người và những con người có cái tình. Thứ 2 là làm sao phải bảo đảm an ninh, việc mất cấp rất thường hay xảy ra. Ktx có 10 cái camera, nhưng 400 sv thì tạo hóa đã tặng cho mỗi người 2 cái camera rùi, nhưng vẫn mất hoài. Ktx mình thuộc dạng đặc biệt, 1 laptop là cả 1 gia tài. Qua 20 năm sống chung với sinh viên, trãi qua thời đĩa cơm 3000đ, 1 tháng 300 ngàn mà vẫn học giỏi, buổi trưa chỉ phụ quán cơm để kiếm đc 1 phần cơm ăn lo cho hoài bão sau này, và đến nay đã gần 20 năm , biết bao nhiêu sv vào và ra, thương lắm. Mình muốn hỏi ktx có cần tuyển bảo vệ k, mình xin góp chúc ít sức lực để bảo đảm tài sản cho các e, ngoài ra hoạt động xã hội như thể thao, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, võ cổ truyền, bóng bàn, và cả bên thanh nhạc ,mình có thể nhờ sv của trường đó dạy miễn phí để tìm kiếm tài năng. Công việc làm thêm mình sẽ tìm chỗ làm và phân theo nhóm để 1 nhóm có thể đảm đang cv ,học tập mà thu xếp cho ổn định, vừa học vừa làm sẽ có kinh nghiệm , sv rất thích điều đó. Cuối tuần sẽ tổ chức ẩm thực cho từng phòng, từng dãy, để có thời gian vui chơi, học tập và ăn uống. 1 ktx có ' tình người' thì phải có những người ' có tình' . ktx như ngôi nhà thứ 2, và tập thể ktx là 1 đại gia đình. Giống như hồi xưa có lớp đại học cộng đồng, gòm tất cả sv miền tây, nhưng rất đồng lòng và sống vui giữa 1 ktx gồm 300 sv nhưng tắm chung 1 dãy. Năm 98-99. Mong ban quản lý đọc đc bài viết này và cho e góp ít sức lực để bảo đảm an ninh và tài sản cho những tân sv, để tụi e vừa học vừa chơi vừa làm và lúc nào cũng hiểu đó là 1 đại gia đình, luôn giúp nhau để cùng phấn đấu và thực hiện ước mơ phụ giúp gđ nhỏ và k bao giờ quên đại gia này. Xin cám ơn