05/02/2026
UIT FUTSAL CLUB – CHÚNG TA KHÔNG ĐI MỘT MÌNH
Một tháng trở lại đây, UIT không còn bình yên như trước. Có những nỗi đau đã xảy ra và để lại khoảng trống rất lớn trong lòng tất cả chúng ta
Có thể bạn đang ổn, nhưng cũng có thể, ngay lúc này, có ai đó đang đọc bài viết này trong im lặng, với một trái tim đầy vết xước.
Nếu bạn đang mệt, đang buồn, đang cảm thấy mình nhỏ bé giữa quá nhiều áp lực, xin hãy biết rằng: bạn không hề vô hình, bạn không một mình
Cuộc sống đôi khi dồn con người ta vào những góc tối rất sâu. Có những đêm dài tưởng như không thể đi qua. Có những suy nghĩ khiến ta chỉ muốn biến mất để mọi thứ dừng lại
Nhưng bạn ơi, việc bạn còn ở đây, còn thở, còn chịu đựng đến hôm nay đã là một điều vô cùng dũng cảm
Bạn không cần phải mạnh mẽ một mình
Bạn không cần phải “ổn” để được quan tâm
Và bạn không cần phải ra đi để chứng minh nỗi đau của mình là thật
Nếu hôm nay quá nặng nề, hãy thử nói với ai đó: một người bạn, một người thân, một thầy cô, hay bất kỳ ai bạn tin tưởng, thậm chí có thể là bọn mình, UIT Futsal Club. Chỉ cần một câu thôi: “Mình không ổn”, thế là đủ. Tụi mình hay những người bạn tin tưởng sẽ luôn sẵn sàng ở đó với bạn.
UIT Futsal Club mong rằng chúng ta sẽ nhìn nhau kỹ hơn một chút. Hỏi nhau nhiều hơn một chút. Và nếu thấy ai đó im lặng quá lâu, hãy ở lại bên họ thêm một chút nữa.
Bạn quan trọng, sự tồn tại của bạn có ý nghĩa
Và dù bây giờ rất tối, nhưng ánh sáng không biến mất - nó chỉ đang đến chậm hơn một chút thôi.
Nếu bạn đang đau, xin đừng chọn cách làm tổn thương chính mình, hãy ở lại
Ngày mai, rồi sẽ có người cần bạn, theo cách mà bạn chưa kịp biết
Nếu bạn đang cảm thấy quá mệt và không biết nói với ai, hãy nhắn với fanpage UIT Futsal Club. Chúng tôi không phán xét, không bỏ qua, chỉ đơn giản là lắng nghe bạn
You’ll never walk alone
UIT Futsal Club 🤍