02/08/2026
“ Trên 40t và dưới 60t “
Nhiều người nghĩ rằng Judo chỉ dành cho trẻ em hoặc những bạn trẻ thi đấu. Thật ra, Judo là môn võ có thể đồng hành với chúng ta ở rất nhiều giai đoạn của cuộc sống.
Ở độ tuổi từ 40 đến 60, chúng ta không còn đặt mục tiêu là thành tích hay tốc độ. Điều quan trọng hơn là có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần bình tĩnh và sự linh hoạt để sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
Điều đặc biệt của Judo là mỗi người sẽ có một bài tập phù hợp với độ tuổi, thể trạng, kinh nghiệm và khả năng của mình. Ngay cả ở Nhật Bản, rất nhiều võ sư vẫn duy trì tập luyện khi đã ngoài 70, 80, thậm chí 90 tuổi. Họ không tập để hơn ai, mà tập để cơ thể vẫn còn dẻo dai, tinh thần vẫn minh mẫn và niềm yêu thích Judo vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống.
Có người hỏi tôi: “Học Judo để làm gì khi mình không đi thi đấu?”
Câu trả lời rất đơn giản.
Judo dạy chúng ta cách té ngã an toàn. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ là trượt chân trên cầu thang, hụt một bậc tam cấp, chiếc ghế bất ngờ gãy, hay bị xô đẩy ở nơi đông người. Nếu cơ thể có phản xạ tốt, biết giữ thăng bằng, biết cách ngã đúng, chúng ta sẽ giảm rất nhiều nguy cơ chấn thương.
Judo cũng dạy chúng ta cách tự vệ. Nhưng tự vệ không phải để gây hấn hay hơn thua với người khác. Tự vệ là biết bảo vệ bản thân trước những tình huống bất ngờ, biết bình tĩnh xử lý, biết làm chủ cơ thể và cảm xúc của mình.
Ở tuổi trung niên, điều quý giá nhất không phải là mình khỏe hơn người khác, mà là hôm nay mình khỏe hơn chính mình của ngày hôm qua. Cơ thể linh hoạt hơn một chút, bước chân vững vàng hơn một chút, phản xạ nhanh hơn một chút, tinh thần lạc quan hơn một chút. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại tạo nên một cuộc sống chất lượng hơn rất nhiều.
Đến với Judo, bạn sẽ không chỉ có một môn thể thao để rèn luyện. Bạn sẽ có thêm những người bạn cùng tập, cùng động viên nhau, cùng chia sẻ niềm vui sau mỗi buổi tập. Có những động tác mà trước đây bạn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được, nhưng rồi bằng sự kiên trì, bạn sẽ bất ngờ khi chính mình thực hiện được.
Judo không chỉ dạy chúng ta cách té ngã trên thảm tập. Judo còn dạy chúng ta cách đứng dậy bằng chính đôi chân của mình sau mỗi lần vấp ngã trong cuộc sống.
Nếu bạn đang ở độ tuổi 40 đến 60 và còn băn khoăn liệu mình có bắt đầu được hay không, thì tôi chỉ muốn nói một điều: không bao giờ là quá muộn.
Hãy dành cho bản thân một khoảng thời gian trong tuần để chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần và khám phá những khả năng mà có lẽ chính bạn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm được.
Biết đâu, ở một cột mốc mới của cuộc đời, Judo sẽ trở thành người bạn đồng hành giúp bạn sống khỏe hơn, bình an hơn và mạnh mẽ hơn mỗi ngày.