06/05/2026
TRƯỚC ĐÂY, TỪNG CÓ MỘT CHỊ PHỤ HUYNH NHẮN TIN ĐẾN PAGE
Chị nói thật một câu nhớ mãi:
“Ngày nào đi học về nó cũng ôm điện thoại em à…
Kêu xuống ăn cơm còn phải gọi 4–5 lần.
Vợ chồng chị chỉ sợ con mình cứ vậy rồi khép mình luôn.”
Đọc xong những dòng đó Team mình thấy… đó không còn là chuyện riêng của một gia đình nữa.
Rất nhiều ba mẹ bây giờ đều đang gặp giống nhau.
Các con có quá nhiều thứ để dán mắt vào màn hình, nhưng lại thiếu những hoạt động thật sự khiến các con muốn bước ra ngoài.
Có bé thức khuya chơi game.
Có bé ngại giao tiếp.
Có bé mới lớp nhỏ nhưng thể lực đã yếu, vận động một chút là mệt.
Và điều làm ba mẹ lo nhất không phải điểm số…
Mà là sợ con dần mất đi sự năng động đúng với tuổi thơ của mình.
Nên chị quyết định cho bé thử đi học cầu lông.
Ban đầu bé cũng ngại lắm.
Không quen ai, cầm vợt còn lóng ngóng.
Nhưng sau vài buổi, em thấy bé bắt đầu cười nhiều hơn, chủ động chạy nhặt cầu, nói chuyện với các bạn và đặc biệt là… tự giác xin mẹ chở đi học.
Có hôm chị nhắn cho em:
“Giờ về nhà nó bớt cầm điện thoại hẳn luôn em.”
Thật ra, thể thao không phải để ép con thành vận động viên.
Mà đơn giản là cho con một môi trường lành mạnh để lớn lên.
Có bạn bè.
Có vận động.
Có sức khoẻ.
Có sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và năng lượng tích cực đúng tuổi.
Và biết đâu có thể tìm được năng khiếu tiềm ẩn trong con, một môn thể thao phù hợp để phát triển và hơn cả là hướng cho con mình một niềm đam mê lành mạnh để theo đuổi trong cuộc sống.
Thấu hiểu và cố gắng giải quyết vấn đề đó với các bậc phụ huynh, lớp cầu lông Gudminton District hè này vẫn nhận các bé từ cơ bản, chưa biết chơi vẫn được hướng dẫn từng chút một, chỉ cần đảm bảo đủ sức khoẻ vận động❤️
Nếu ba mẹ cũng đang muốn tìm cho con một hoạt động giúp con rời xa điện thoại, vận động nhiều hơn và có môi trường tốt để phát triển, có thể nhắn tin cho page của team chúng mình để được tư vấn lịch học phù hợp nhé 🏸