09/05/2026
“Giá tim tôi thêm vài ngăn nữa.
Cũng chỉ yêu em chẳng dối lừa.”
Được bầu Hữu Tịnh, bầu Thuận Lazer hỗ trợ lệ phí, vào giải với tâm thế tiền sân đóng rồi, chơi cho thoả đam mê, đến đâu hay đến đó, tận hưởng mọi khoảnh khắc. Mấy ai tin, các chàng trai áo đỏ của ad lại như một đoàn tàu cao tốc Bắc Nam, khởi đầu chật vật khi gặp ĐKVĐ của giải đấu rồi lặng lẽ tăng tốc. Vui sướng vô cùng tận, khi 1 trong 2 vị khách của ga cuối khắc tên O35 1988 Hoài Nhơn.
Vốn từ của ad quá nhỏ bé, không thể lột tả hết được sự nỗ lực, lối đá tận hiến, tinh thần gắn kết của anh em. Từ tiếng còi trận khai mạc, ae đã là nhà vô địch trong lòng tớ, trước giờ G của trận chung kết, mến chúc tất cả anh em một trận thăng hoa, giữ đúng phong độ, bùng nổ đúng lúc. Hy vọng, một lần nữa ad được cùng anh em nâng cao chiếc cúp của một giải league. Hẹn ae 18h30 tối nay tại Tiến Trường Stadium!
Mãi yêu 1988 Hoài Nhơn! Đồng hương-Kết nối-Bùng nổ.