17/11/2025
Mình có một em mèo tên Kem!
Kem sinh vào ngày 4/6/2018, nếu tính tuổi mèo, đã là 46 tuổi, đã có thể được gọi là một ông chú rồi.
Kem nhà mình vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu, quấn người, vì mình hay phải đi học, đi làm xa nhà nên Kem được gửi nuôi ở nhà ông bà ngoại, ông bà ngoại rất thương em, một ngày 4 cữ, sáng trưa chiều tối, đúng giờ là ăn, ăn hạt trộn pate, bát ăn luôn được rửa sạch sau mỗi bữa, ăn xong ông ngoại còn bắt em phải uống nước vì sợ em viêm đường tiết niệu.
Trước đây khi Kem vừa về sống với gia đình, ba mẹ mình không quen với việc có mèo trong nhà, sợ lông, sợ bẩn, nên cứ hễ em lên nệm là mẹ mình lại bắt xuống; nhưng hiện tại, Kem (và 3 đứa nhóc khác) là cục cưng của gia đình, trời lạnh thì lên nệm nằm đắp chăn với ông bà ngoại, mẹ mình còn mở ipad cho em xem hoạt hình.
Mình còn nhớ hồi đợt covid, ba mẹ mình bị bệnh, thế là mẹ mình rào phòng khách ngăn mấy bé mèo lại không cho tụi nhỏ vào phòng ngủ hay chạy tới chạy lui trong nhà vì sợ tụi nhỏ tiếp xúc nhiều với ba mẹ sẽ bị lây bệnh từ ba mẹ (thật ra ba mẹ không biết rõ covid có lây cho chó mèo không nhưng cứ sợ làm các bé bệnh); nhưng Kem đã quen gần ông bà ngoại, thế là trèo lên rào, gào khóc xin qua, tay em móc vào lỗ mắt xích của rào, mẹ mình sợ em gãy tay nên đành thả ra. Ông bà ngoại thì lo các cháu bị lây bệnh, các cháu thì gào khóc đòi ở cạnh ông bà ngoại, mình vừa thấy thương vừa buồn cười.
Mình đi học 1 năm tiếng ở Thượng Hải, mỗi tuần mẹ mình đều gửi clip Kem và các bé khác cho mình để update tình hình. Em trông lớn hơn nhiều rồi, không còn nét ngây thơ trẻ con như lúc nhỏ nữa, nhưng mình vẫn rất là yêu em, nhớ em và cả các bé mèo khác nữa.
Mình cũng cảm thấy sao tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên cố gắng như vậy, mình đi học, cố gắng học thật chăm để sau này kiếm tiền nuôi các con, không hề dám lơ là chút nào. Còn ba mẹ mình, từ những người không thích nuôi mèo, hiện tại thì chăm bọn nhỏ từng chút một, sơ hở là quan sát coi bọn nhỏ có đang khó chịu ở đâu không, tình yêu cũng làm con người ta trở nên dịu dàng như thế đó.
Ôi loài mèo sao mà làm con người ta lay động như vậy~