28/05/2026
Không quá nổi bật, cũng không quá lặng lẽ, cứ bình thường tồn tại cũng đã là một điều quý giá rồi.
Có nhiều anh chị đi ngang, anh chị chưa tập ở IRIS bao giờ nhưng cũng dễ thương lắm, anh chị ghé vào nói chuyện như cách người Sài Gòn thân thiện với nhau, anh chị nói sống ở đây bao năm qua, sinh con đẻ cái, nhìn từng thứ thay đổi, người đến người đi, vậy mà IRIS nó tồn tại được cái khu Kiến Thiết này được 7 năm. Như là một phần của khu này rồi, nên cố gắng nha mấy đứa ơi!
IRIS tụi mình tự nhận là không có giỏi, máy móc thiết bị vẫn thiếu nhiều, nhân lực vẫn còn phải học hỏi thêm nhưng IRIS được thương, được chia sẽ, được góp ý, và tụi mình luôn với tinh thần lắng nghe và cầu tiến, nên dù có người đến người đi thì IRIS vẫn ổn định đến thời điểm này!
Nên có khó khăn, có vất vả, có như thế nào thì IRIS vẫn luôn cố gắng tồn tại bằng mọi giá. Mọi người mãi bên cạnh IRIS nha, IRIS cảm ơn và biết ơn mọi người rất nhiều ❤️