22/06/2021
Đan Mạch xứng đáng là đội tuyển mang lại nhiều cảm xúc, sự gan lì, dũng cảm của những chú lính chì cho VCK Euro 2020 👍
Nguồn: Web Thể Thao 247 và BLV Anh Quân
ĐT ĐAN MẠCH VÀ TẤM VÉ DÀNH CHO SỰ KIÊN CƯỜNG
Tại Euro 1992, ĐT Đan Mạch đã viết nên một cuộc hành trình thần kỳ. Họ từ một đội tuyển ban đầu không có suất tham dự Euro nhưng bất chợt giật lại được tấm vé để rồi vượt mặt hàng loạt ông lớn để giành chức vô địch. Đến tận thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn còn nhớ về chuyến phiêu lưu kiên cường, bất khuất đúng chất “Những chú lính chì dũng cảm” của ĐT Đan Mạch. 29 năm sau, vẫn là tại sân chơi Euro, ĐT Đan Mạch lại toát ra phẩm chất chiến binh, không bao giờ từ bỏ ấy để vượt qua vòng bảng theo cái cách vô cùng kịch tính.
ĐT Đan Mạch bắt đầu chiến dịch Euro 2020 bằng hình ảnh kinh hoàng từ Christian Eriksen. Chàng nhạc trưởng 29 tuổi gục xuống sân trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhà, Sau giây phút đó, anh không thể tiếp tục thi đấu và nói lời chia tay giải đấu hấp dẫn nhất hè này sau 1 trận đấu. Với cả đất nước Đan Mạch, đó là sự kiện thảm khốc mà họ chẳng bao giờ muốn nhớ đến.
Tinh thần suy sụp khiến thầy trò Kasper Hjulmand nhận thất bại cay đắng trước Phần Lan ở lượt đầu tiên. Đến cuộc đối đầu với ĐT Bỉ, Simon Kjaer và các đồng đội biến đau thương thành sức mạnh để cống hiến một trận đấu tràn đầy nhiệt huyết với tinh thần máu lửa cao nhất có thể. Đáng tiếc là người Đan Mạch lại thất vọng vì kết quả 1-2 chung cuộc.
2 trận thua đẩy ĐT Đan Mạch xuống bét bảng trước lượt đấu cuối. Chỉ cần đoàn quân của Hjulmand nói lời chia tay Euro sau vòng bảng, đây quả thực là giải đấu nhiều nốt trầm dành cho họ. Nhưng rồi một lần nữa, ĐT Đan Mạch cho thấy ý chí mãnh liệt cùng một trái tim nóng để chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Họ phải chiến đấu để tiếp tục trụ lại tại Euro và còn là để gửi tặng chiến thắng đến Eriksen. Đó là hành động tri ân ý nghĩa nhất mà tất cả người Đan Mạch mong chờ.
Chính vì vậy nên một lần nữa, NHM trái bóng tròn lại chứng kiến ĐT Đan Mạch rực cháy và đầy nhiệt huyết trên sân. Họ áp đảo ĐT Nga, dồn ép đối thủ bằng hàng loạt tình huống tấn công vỗ mặt. Những cú vung chân siêu phẩm vô cùng ngoạn mục của Mikkel Damsgaard và Andreas Christensen thực sự làm cả cầu trường Parken Stadium phải vỡ òa. NHM Đan Mạch nói riêng lẫn NHM toàn thế giới nói chung chắc chắn đều phấn khích và trải qua những phút giây giàu cảm xúc mỗi khi đội chủ nhà lập công.
Sau bao nhiêu nỗ lực, rốt cuộc ĐT Đan Mạch cũng giành 3 điểm đầu tiên tại Euro. Và chẳng còn gì sướng hơn khi Đan Mạch nã tận 4 bàn vào lưới đối thủ, đánh bật mọi định kiến chê bai họ không biết cách kết liễu đối thủ do phung phí nhiều cơ hội ở 2 trận trước đó. Trước người Nga, Đan Mạch không đơn thuần sắm vai chú lính chì với những nỗ lực chiến đấu không ngừng mà họ chẳng khác gì “thùng thuốc súng”. Ở bất cứ khu vực và vị trí nào, các cầu thủ áo trắng đều có thể khai hỏa.
Từ việc đứng cuối bảng, có nguy cơ cao nhất bị loại, tập thể do HLV Kasper Hjulmand dẫn dắt đường hoàng cán đích vị trí thứ 2 để cùng ĐT Bỉ đi đến vòng loại trực tiếp. Đó là thành quả cho những cố gắng không ngừng nghỉ của quốc gia nổi tiếng với những câu chuyện cổ tích.
Cuộc hành trình của ĐT Đan Mạch tại Euro vẫn được tiếp diễn. Họ có thể tiến xa hơn khi đối thủ ở vòng ⅛ là ĐT xứ Wales, chướng ngại dễ chịu hơn nhiều so với việc chạm mặt các ông lớn. Và đặt giả sử trong trường hợp xấu nhất là ĐT Đan Mạch phải dừng bước, điều đó cũng chẳng sao cả. Dù thế nào thì tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đan Mạch đã chiếm được cảm tình của NHM sau khi trải qua ngần ấy cung bậc cảm xúc khác nhau. Họ có thể không phải đội bóng mạnh nhất giải nhưng chắc chắn là tập thể biết cách truyền cảm hứng nhất trong các lịch sử Euro.
Ngay lúc này, người dân Đan Mạch có thể tự hào trước bạn bè thế giới. Còn tại một căn nhà nào đó ở Đan Mạch, nhìn qua màn hình TV, Eriksen dù đang dưỡng bệnh chắc hẳn cũng đang mỉm cười và vui mừng vì tấm vé đi tiếp của toàn đội.
---
Webthethao247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.