24/08/2026
Chức Vô Địch độc lạ. 🏆
Luxubu FC đăng kí đá mà tới giờ đá chỉ lên đúng 1 cầu (*Beep* *Beep* mấy thằng bịp nhé), nhưng rất đáng khen cho tinh thần của chàng trai này (thanh niên đeo kính áo xanh dương đậm), khi không né tránh mà mạnh dạn chủ động đi kéo cầu "bò lạc" ngay tại sân. 😎
✅ Và ở TBG Arena thì không bao giờ thiếu những người ae đam mệ cuồng nhiệt. Đang ngồi thở Oxy nghỉ ngơi sau các trận đấu thuộc giải buổi sáng trưa (đá khung giờ 11h - 12h30), và chuẩn bị về nhà, nhưng 3 cầu của Tân Sơn FC & 2 cầu của LGBT vẫn đồng ý ở lại tham gia đá phụ và đặc biệt chơi đẹp đóng tiền đầy đủ. 🤝
‼️ Đặc biệt, ở giải buổi sáng trước đó Phong Bá Đú của LGBT FC còn bị tố là đấm cầu của Tân Sơn FC và chửi nhau khá to, nhưng vẫn chấp nhận đá cùng nhau, chủ động tới bắt tay xin lỗi. 😍
✅ Kết hợp lộn xộn với 5 cầu đều chỉ còn 30% thể lực, nhưng rất bất ngờ FC Luxubu fake này lại đá rất hay ở trận đầu, ngược dòng đánh bại FC Mấy Giờ Rồi trên chấm Penalty sau khi bị dẫn 0-2 (rồi dẫn ngược 3-2, bị gỡ 3-3 ở giây cuối). Và đang sung sức bước vào trận Chung Kết, thì đội bạn là Start FC đã chủ động "bỏ cuộc" khi sợ bị kiện (Start FC đóng thêm tiên phạt để lên đá U15 sau đó), nên FC Luxubu bú Cup 1 cách khá dễ dàng nhưng cũng đầy thuyết phục. 🫣
✅ Đáng lưu ý, các cầu của Tân Sơn & LGBT khi đá cho đội của mình thì đều đang trải qua chuỗi về nhì / về ba khá dài khi phải hơn 10 giải liên tục chưa vô địch. Nhưng lần này kết hợp với nhau lại phá dớp. 🤯
Chức vô địch độc lạ nhưng cũng đầy nghị lực của FC Luxubu Fake, từ người đi kéo cầu đến những cầu chịu tham gia cùng. 👏