15/05/2014
Tình hình dzạo gần đây có vẻ căng thẳng. Giặc ngoại xâm cứ kiếm chuyện gây hấn bờ cõi nước ta... Ad nghĩ rằng:
+ Hơn bao giờ hết đây là thời điểm tất cả chúng ta phải gắn bó, đoàn kết (Hiệp Khí) lại với nhau, tạm thời gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện không hay, chuyện nào đã qua rồi thì cho vào dĩ vãng...
+ Những ai còn tập, nghỉ tập hay chuyển đơn vị khác cũng cầu mong Quý Vị gạt bỏ hết những chuyện không hay, những hiểu lầm không đáng có... Để cùng nhau kề vai sát cánh xây dựng Phong trào Aikido ngày một vững mạnh, cũng như phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân... đóng góp một chút ít công sức của mình vào công cuộc dựng nước và giữ nước.
+ Tình hình ở KCN Bình Dương, đã cho ta một bài học quý giá...Nếu chúng ta biết đoàn kết, đấu tranh một cách khôn khéo, trên nền tảng yêu chuộn hòa bình của dân tộc Việt Nam sẽ không dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như hiện nay.
+ Hơn ai hết, tất cả chúng ta những người tập luyện Aikido (môn võ của tình yêu thương và sự hòa hợp) càng phải hiểu và phát huy tinh thần đó..... Vì lẽ đó, một lần nữa Ad kính mong các bạn hãy gạt bỏ hết những chuyện không hay. Hãy đoàn kết, yêu thương,... để cùng nhau xây dựng CLB chúng ta nói riêng và phong trào Aikido nói chung ngày càng vững mạnh. Góp 1 phần công sức vào phong trào dựng nước và giữ nước.