Yêu Bóng Đá

Yêu Bóng Đá Tôi yêu thích Bóng đá cập nhật lịch thi đấu các đội bóng Việt Nam và Quốc tế. Trang là nơi tập hợp các bình luận về những trận đấu phổ biến.

Tôi yêu thích Bóng đá cập nhật lich thi đấu các đội bóng Việt Nam và Quốc tế.

Thủ môn Lê Giang Patrik ôm MC Hoàng Oanh ăn mừng Việt Nam chiến thắngThủ môn Lê Giang Patrik công khai thể hiện tình cảm...
27/08/2026

Thủ môn Lê Giang Patrik ôm MC Hoàng Oanh ăn mừng Việt Nam chiến thắng
Thủ môn Lê Giang Patrik công khai thể hiện tình cảm với MC Hoàng Oanh sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup, tối 26/8.

Sau khi nhận huy chương vàng và cúp vô địch cùng đồng đội, thủ môn Lê Giang Patrik chạy đến khu vực khán đài để tìm người thân và nhìn Hoàng Oanh tìm cách len khỏi đám đông để tiến về phía mình. Anh dành cho cô nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và cái ôm ngọt ngào trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và giới truyền thông. Đây là lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm sau thời gian giấu kín, im lặng trước câu hỏi của truyền thông.

Thủ môn của đội tuyển Việt Nam đưa bạn gái xuống sân, cùng mình nâng cúp. MC Hoàng Oanh diện chiếc áo màu vàng in tên bạn trai để thể hiện sự ủng hộ dành cho anh khi đến sân Mỹ Đình. Những khoảnh khắc tình tứ của chàng cầu thủ và nàng MC được lan truyền, nhiều khán giả khen họ đẹp đôi, "trai tài gái sắc".

Á hậu, MC Hoàng Oanh cho biết bạn trai mới trân trọng, yêu thương gia đình cô, khiến người đẹp thấy xúc động và dần mở lòng với anh.

Anh giữ vai trò quan trọng trong chiến thắng của Việt Nam tối 26/8 khi cản phá thành công những pha tấn công của các cầu thủ Thái Lan, giúp đội tuyển một lần nữa giành ngôi vương Đông Nam Á.

Trước khi tìm đến vị trí của bạn gái, Lê Giang Patrik cùng đồng đội giương cao cờ Tổ quốc chạy khắp sân vận động Mỹ Đình ăn mừng chiến thắng, cảm ơn khán giả.

Lê GiangPatrik sinh năm 1992, cao 1,88 m, có bố là người Việt Nam và mẹ đến từ Slovakia. Anh từng nhiều lần khoác áo đội U19 và U21 Slovakia nhưng chưa được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau khi chia tay CLB Pohronie, Patrik về Việt Nam đầu quân cho CLB Công an Hà Nội năm 2023. Tháng 8/2024, anh ký hợp đồng ba năm với Công an TP HCM. Đầu năm nay, thủ môn 34 tuổi hoàn tất thủ tục pháp lý để trở thành công dân Việt Nam.

Nguyên An
Ảnh: Đức Đồng

Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN CupTuyển Việt Nam hòa kịch tính 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt ...
26/08/2026

Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup
Tuyển Việt Nam hòa kịch tính 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup với chiến thắng chung cuộc 4-2.

Tuyển Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang S*k nhập cuộc đầy chủ động nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đội khách.

Thái Lan sớm vượt lên dẫn trước ở phút 12 nhờ pha dứt điểm của Yotsakorn. Sang hiệp hai, đội khách còn có cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng phạt đền nhưng Kakana lại sút bóng lên trời.

"Nhũng chiến binh Sao Vàng" tận dụng thời cơ để gỡ hòa ở phút 52 sau tình huống Hoàng Hên dứt điểm khiến bóng bật cột dọc rồi đi vào lưới. Dù Thái Lan một lần nữa vượt lên ở phút 85, đội chủ nhà vẫn giữ được bình tĩnh và có bàn gỡ 2-2 nhờ pha phản lưới.

Kết quả này giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, chính thức đăng quang ASEAN Cup 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Ghi bàn:

Việt Nam: Chatchai (52', phản lưới), Wanchai (90'+3, phản lưới)

Thái Lan: Yotsakorn Burapha (12'), Wanchai (85')

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức (Tài Lộc 80'), Thành Long (Quang Hải 66'), Tiến Anh, Hoàng Hên (Hai Long 66'), Đình Bắc, Xuân Son.

Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai

Dàn WAGs 'lên đồ' ra sân cổ vũ tuyển Việt NamChu Thanh Huyền chọn kiểu tóc cá tính, vợ Xuân Son trang điểm sắc sảo ra sâ...
26/08/2026

Dàn WAGs 'lên đồ' ra sân cổ vũ tuyển Việt Nam

Chu Thanh Huyền chọn kiểu tóc cá tính, vợ Xuân Son trang điểm sắc sảo ra sân tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup lúc 20h tối 26/8.

Vài tiếng trước giờ bóng lăn, Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải, khoe kiểu tóc cornrows cô đã chuẩn bị cả chiều để ra sân cổ vũ chồng. Nàng WAG hài hước chú thích: "Hết ga hết số tối nay nhé chị em".

Mái tóc dài gần chạm thắt lưng của Chu Thanh Huyền được tết sát da đầu, búi gọn gàng, giúp nàng WAG tạo vẻ năng động, cá tính. Kiểu tóc của bà xã Quang Hải cũng nhanh chóng được nhiều người khen phù hợp để ra sân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Người đẹp Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng hé lộ đã "lên đồ" xong xuôi, sẵn sàng cổ vũ chồng trong trận gặp Thái Lan. Tối hôm 25/8, cô đưa quý tử - bé Lúa – đến tiếp thêm tinh thần cho bố.

Bà xã cầu thủ Xuân Son – Marcele Seippel - đưa con trai ra sân Mỹ Đình cổ vũ chồng. Nàng WAG Brazil chọn tone trang điểm nổi bật, sắc sảo, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Marcele từng trải lòng với báo Ngôi Sao về sự xúc động trước tình cảm người Việt Nam dành cho chồng cô, khi Xuân Son bị gãy xương chày và xương mác chân phải trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp đội tuyển Thái Lan.

Dung Trần - bà xã cầu thủ Phạm Văn Mạnh - cũng đưa con gái ra sân cổ vũ trận chung kết. Trưa ngày 26/8, gia đình Văn Mạnh cũng có buổi đoàn tụ ngắn, tiếp thêm tinh thần cho tiền vệ sinh năm 1996. Trước đó, ở trận lượt đi trên sân Rajamangala hôm 22/8, cô cũng có mặt cổ vũ chồng.

Lais Machado - bạn gái cầu thủ Hoàng Hên, diện áo số 10 của bạn trai đến sân Mỹ Đình. Người đẹp Brazil nổi bật với gu trang điểm đậm nét và mái tóc vàng óng ả.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h hôm nay. Việt Nam đang có lợi thế sau khi thắng 2-0 ở lượt đi trên sân khách.

Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau ở chung kết giải Đông Nam Á. Năm 2022, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình rồi thua 0-1 ở Thammasat. Hai năm sau, dưới thời Kim Sang-sik, Việt Nam thắng cả hai lượt trận, lần lượt 2-1 tại Phú Thọ và 3-2 ở Rajamangala.

Cổ động viên đội mũ 'Con Rồng Cháu Tiên' tiếp lửa tuyển Việt NamTrước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, hàng nghìn ...
26/08/2026

Cổ động viên đội mũ 'Con Rồng Cháu Tiên' tiếp lửa tuyển Việt Nam

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, hàng nghìn cổ động viên đổ về sân Mỹ Đình, mang theo cờ, nhiều phụ kiện độc đáo để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiều 26/8, hàng nghìn cổ động viên đã đổ về khu vực sân từ đầu giờ chiều, mang theo cờ, áo đấu và nhiều phụ kiện để tiếp lửa cho đội nhà. Không khí trước trận đấu ngày càng sôi động với sắc đỏ phủ kín các tuyến đường dẫn về sân.

Người hâm mộ liên tục nhảy múa, hòa giọng theo những ca khúc quen thuộc như 'Việt Nam ơi', 'Niềm tin chiến thắng'... tạo không khí sôi động trước giờ bóng lăn.

Trần Duy Đạt, 49 tuổi, đến từ Hà Nội, mất khoảng năm ngày để hoàn thành chiếc mũ hình đầu rồng đỏ. Lấy cảm hứng từ hình tượng 'Con Rồng Cháu Tiên', anh cho rằng rồng là biểu tượng gắn liền với người Việt và kỳ vọng chiếc mũ sẽ mang lại may mắn cho đội tuyển. Mũ được làm bằng nhựa, đổ khuôn từng phần. Trong đó, công đoạn chạy CNC nhựa là khó nhất, có khi mất 29-30 giờ để hoàn thành một nửa chiếc mũ, nhưng chỉ cần xảy ra lỗi là phải làm lại. Với anh, giá trị của chiếc mũ không thể đo bằng tiền bởi đây là sản phẩm của niềm đam mê.

Chú Trần Thanh Vương, đến từ Hải Phòng, tự tay làm chiếc mũ hình rồng vàng để mang đến sân Mỹ Đình. Chiếc mũ được làm từ bìa carton, sau đó phun 3-4 lớp sơn bên ngoài để tạo độ cứng, mất hơn hai ngày để hoàn thiện. Ý tưởng bắt nguồn từ niềm tự hào 'Con Rồng Cháu Tiên' và mong muốn thể hiện bản sắc của người Việt qua chiếc mũ. Chú cho biết phần khó nhất là lên ý tưởng và phác họa ban đầu trên giấy, sau đó quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi hơn.

Anh Nguyễn Văn Ba, 39 tuổi, là cổ động viên đến từ Hải Phòng, có mặt tại sân Mỹ Đình từ 15h. Chiếc mũ anh mang theo được làm hoàn toàn từ tre Việt Nam, lấy hình ảnh cây tre làm biểu tượng cho sự dẻo dai, bền bỉ của người Việt. Anh bắt tay thực hiện sau trận chung kết lượt đi và mất hơn ba ngày để hoàn thành. Có mặt tại Mỹ Đình, anh cho biết cảm xúc rất dâng trào, phấn khích và xúc động. Anh dự đoán Đình Bắc sẽ ghi bàn, đồng thời tin tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0.

Phần vành nón trang trí họa tiết uốn lượn sơn nhũ vàng, gợi hình ảnh mây ngũ sắc, rồng phượng. Thân nón nổi bật dòng chữ 'Tự hào Việt Nam' đắp nổi 3D cùng họa tiết chim hạc. Hai màu đỏ - vàng lấy cảm hứng từ Quốc kỳ, kết hợp chất liệu tre với các chi tiết chạm trổ hiện đại, tạo nên phụ kiện cổ vũ đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Nguyễn Quang Tuấn, đến từ Thanh Oai (Hà Nội), có mặt tại sân Mỹ Đình từ 14h để làm quen, giao lưu và chụp ảnh cùng các cổ động viên. Anh cho biết trận nào đội tuyển thi đấu, anh cũng đến sân vì tình yêu với Tổ quốc và mong muốn tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. Anh Tuấn (phải) dự đoán Đình Bắc sẽ ghi bàn, giúp Việt Nam thắng Thái Lan 1-0.

Sắc đỏ phủ kín nhiều tuyến phố khi người hâm mộ mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm Quốc kỳ và mang theo những mô hình cúp vô địch hướng về sân Mỹ Đình.

Sau thắng lợi 2-0 trên sân Rajamangala ngày 22/8, tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước trận lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Nếu bảo toàn cách biệt, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần thứ hai liên tiếp đăng quang ASEAN Cup. Trong lịch sử giải đấu từ năm 2004, chưa đội nào lật ngược tình thế sau khi thua cách biệt hai bàn ở lượt đi bán kết hoặc chung kết.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam giữ nguyên so với trận lượt đi. Lê Giang Patrik tiếp tục bắt chính sau khi được bầu là Cầu thủ hay nhất trận tại Rajamangala.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục sử dụng bộ ba trung vệ Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và Đoàn Văn Hậu. Ở tuyến giữa, Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long đá trung tâm, trong khi Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh đảm nhiệm hai biên.

Trên hàng công, Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên tiếp tục được tin tưởng trong sơ đồ 3-4-3. Xuân Son chơi cao nhất, còn Đình Bắc và Hoàng Hên hoạt động rộng ở hai cánh.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h hôm nay.

Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau ở chung kết giải Đông Nam Á. Năm 2022, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình rồi thua 0-1 ở Thammasat. Hai năm sau, dưới thời Kim Sang-sik, Việt Nam thắng cả hai lượt trận, lần lượt 2-1 tại Phú Thọ và 3-2 ở Rajamangala.

MỜI ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI MIỄN PHÍ

Biển người phủ kín phố Nguyễn Huệ, hướng về tuyển Việt Nam qua màn hình lớnHàng nghìn người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễ...
26/08/2026

Biển người phủ kín phố Nguyễn Huệ, hướng về tuyển Việt Nam qua màn hình lớn

Hàng nghìn người hâm mộ đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, đội mưa chờ xem chung kết ASEAN Cup 2026 qua những màn hình LED cỡ lớn.

Khoảng 18h, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rợp người. Từng nhóm cổ động viên trong áo đỏ, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn tập trung chụp ảnh, hát vang những ca khúc quen thuộc và chờ giờ bóng lăn.

Càng về tối, dòng người đổ về càng đông, nhiều khu vực trên phố đi bộ nhanh chóng kín người. Nhiều nhóm bạn tranh thủ ghi lại hình ảnh trước khi trận đấu bắt đầu.

Khoảng 18h15, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực trung tâm TP HCM. Tuy nhiên, thời tiết không làm giảm sức nóng của ngày hội bóng đá. Nhiều người vẫn đội mưa, khoác áo mưa, che ô và tiếp tục nán lại phố đi bộ để chờ theo dõi tuyển Việt Nam.

Em nhỏ đeo băng rôn "Việt Nam vô địch", cầm đèn LED cổ vũ tuyển Việt Nam.

Trong dòng người có Kown Min Soo, hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc, cùng bạn đến phố đi bộ để hòa vào không khí cổ vũ tuyển Việt Nam. Những cổ động viên nước ngoài cũng góp phần tạo nên không khí đa dạng tại khu vực theo dõi trận đấu.

Từ ngày 16/8, TP HCM đã lắp đặt năm màn hình LED cao 7 m, rộng 12 m dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Lê Lợi đến ngã ba Tôn Đức Thắng, phục vụ miễn phí người dân và du khách theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Dù đội tuyển thi đấu cách TP HCM hơn 1.700 km, không khí bóng đá vẫn lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố. Hàng nghìn người cùng hướng về những màn hình lớn, chờ đợi khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam bước vào trận chung kết.

Hàng trăm người tập trung bên bờ biển Bãi Trước, phường Vũng Tàu để theo dõi và cổ vũ đội tuyển trong trận chung kết.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h hôm nay. Việt Nam đang có lợi thế sau khi thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Thái Lan.

Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau ở chung kết giải Đông Nam Á. Năm 2022, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình rồi thua 0-1 ở Thammasat. Hai năm sau, dưới thời Kim Sang-sik, Việt Nam thắng cả hai lượt trận, lần lượt 2-1 tại Phú Thọ và 3-2 ở Rajamangala.

MỜI ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI MIỄN PHÍ

Hậu phương cầu thủ tề tựu, cổ vũ tuyển Việt NamGia đình tiền vệ Quang Hải, bố mẹ đẻ và vợ con hậu vệ Đoàn Văn Hậu đều có...
26/08/2026

Hậu phương cầu thủ tề tựu, cổ vũ tuyển Việt Nam
Gia đình tiền vệ Quang Hải, bố mẹ đẻ và vợ con hậu vệ Đoàn Văn Hậu đều có mặt từ sớm, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.

Mẹ tiền vệ Nguyễn Quang Hải - bà Dương Thị Cúc - vào sân Mỹ Đình, Hà Nội chiều 26/8/2026, trước lượt về chung kết ASEAN Cup 2026. Trước đó, ở trận lượt đi trên sân Rajamangala hôm 22/8, bố mẹ đẻ cùng bố mẹ vợ tiền vệ quê Đông Anh cũng có mặt cổ vũ.

Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải - thu hút chú ý với kiểu tóc cornrows cá tính. Cô sửa soạn diện mạo từ chiều để ra sân 'tiếp lửa' cho ông xã.

Anh trai Quang Hải - Nguyễn Quang Phong, sinh năm 1994 - cũng ra sân cổ vũ em trai, hòa chung không khí trận chung kết trên sân Mỹ Đình. Quang Phong từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng không theo đuổi ngành sư phạm mà rẽ hướng sang đam mê xăm hình. Hiện là chủ một tiệm xăm có tiếng tại Hà Nội.

Bố mẹ Đoàn Văn Hậu là ông Đoàn Quốc Thụy và bà Vũ Thị Nụ, quê ở Hưng Hà, Thái Bình có mặt tại sân Mỹ Đình, Hà Nội chiều 26/8. Sự xuất hiện của bố mẹ đẻ được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho hậu vệ Văn Hậu - người đang cùng đội tuyển hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Người mẫu Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu - cho quý tử ra sân cổ vũ chồng và đồng đội. Tối hôm 25/8, cô đưa bé Lúa đến khách sạn nơi tuyển Việt Nam đóng quân, tiếp thêm tinh thần cho Văn Hậu.

Bà xã cầu thủ Xuân Son - Marcele Seippel - đưa hai con trai ra sân Mỹ Đình cổ vũ chồng. Cô ngồi cùng vợ chồng cầu thủ Marlon Rangel - đồng đội của Xuân Son ở câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định.

Lais Machado - bạn gái cầu thủ Hoàng Hên - và nửa kia của cầu thủ Nguyễn Tài Lộc - Júlia Wendy ngồi cạnh nhau trên khán đài. Từ tối 25/8, Lais đã hé lộ khoảnh khắc chuẩn bị trang phục để ra sân tối nay. Cô "tự chế" thêm các miếng dán cho chiếc quần jeans thêm nổi bật, hợp không khí sân cỏ.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h. Việt Nam đang có lợi thế sau khi thắng 2-0 ở lượt đi trên sân khách.

Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau ở chung kết giải Đông Nam Á. Năm 2022, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình rồi thua 0-1 ở Thammasat. Hai năm sau, dưới thời Kim Sang-sik, Việt Nam thắng cả hai lượt trận, lần lượt 2-1 tại Phú Thọ và 3-2 ở Rajamangala.

Thảo Nhi
Ảnh: Hiếu Lương

Gia đình cầu thủ tới Hà Nội tiếp sức tuyển Việt NamNgười thân Đình Bắc, Xuân Mạnh, Hoàng Đức dự định từ Nghệ An, Hải Phò...
26/08/2026

Gia đình cầu thủ tới Hà Nội tiếp sức tuyển Việt Nam
Người thân Đình Bắc, Xuân Mạnh, Hoàng Đức dự định từ Nghệ An, Hải Phòng tới Hà Nội cổ vũ tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Chiều 25/8, ông Nguyễn Đình Ấp, 49 tuổi, bố tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trú xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An, cho biết sáng sớm ngày mai sẽ cùng con gái lái xe riêng di chuyển hơn 300 km ra Hà Nội để cổ vũ con cùng đội tuyển. Vợ ông ở nhà lo việc gia đình và chuẩn bị cúng rằm tháng 7 nên không thể đi cùng.

Đình Bắc sau giải U23 châu Á hồi đầu năm liên tục tập trung thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, ít về thăm nhà. Vì vậy, ông Ấp tranh thủ chuyến đi Hà Nội lần này để gặp con và cổ vũ đội tuyển trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình. "Mong đội nhà toàn thắng", ông Ấp nói.

Những ngày qua Đình Bắc vẫn thường xuyên nhắn tin với mẹ, còn ông Ấp chủ yếu hỏi con về tâm trạng sau mỗi trận đấu. Tiền đạo sinh năm 2004 vốn ít nói, trầm tính, nên gia đình thường nhìn cách con thi đấu để hiểu phần nào tâm trạng, chỉ động viên nhẹ nhàng, không hỏi quá sâu để tránh tạo thêm áp lực.

Ông Ấp chia sẻ Đình Bắc luôn đặt mục tiêu ghi bàn mỗi khi ra sân, nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. "Có lẽ trong thâm tâm con lúc nào cũng nghĩ phải lập công, nhưng có nhiều lúc không may mắn thì cũng phải chịu. Quan trọng nhất vẫn là cố gắng hết sức để cùng đội tuyển giành chiến thắng", ông Ấp nói.

Ở quê nhà Yên Trung, những ngày diễn ra ASEAN Cup 2026, người dân trong xóm thường tụ tập xem bóng đá. Mỗi trận, hàng xóm lại mang theo chén rượu, củ lạc rang, cùng nhau theo dõi và hò hét khi đội nhà có cơ hội hoặc ghi bàn.

Chị Phan Thùy Dung, 29 tuổi, vợ Xuân Mạnh, cho hay tối 25/8 sẽ đưa hai con 3 và 5 tuổi lên tàu từ ga Vinh ra Hà Nội. Ông bà nội, ngoại cũng thu xếp đi xe khách trong đêm, để cả gia đình kịp có mặt trên khán đài Mỹ Đình tiếp sức cho anh.

Trận chung kết diễn ra ở Việt Nam nên gia đình thuận tiện hơn các giải ở nước ngoài, vì vậy chị Dung muốn đưa hai con đi xem bố thi đấu. Hai năm trước, con gái lớn từng sang Thái Lan và cùng bố ôm cúp vô địch. Con trai năm đó mới một tuổi, chưa đảm bảo sức khỏe để đi đường xa nên lỡ mất khoảnh khắc ấy.

Những ngày đội tuyển tập trung, Xuân Mạnh chủ yếu tập luyện và thi đấu, những lúc rảnh rỗi vẫn gọi điện về cho người thân. Nam cầu thủ ít đề cập đến áp lực trước trận, chủ yếu hỏi han gia đình và nói chuyện bình thường, trêu đùa các con. Chị Dung chỉ mong chồng giữ sự bình tĩnh, tự tin và thi đấu hết khả năng có thể.

Sau trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala tối 22/8, chị Dung bật khóc khi chứng kiến Xuân Mạnh cùng đồng đội chiến đấu đến những phút cuối. Hình ảnh chồng lăn xả, thi đấu hết mình khiến chị vừa thương vừa xúc động, đồng thời gợi nhớ kỷ niệm hai năm trước khi cả gia đình cùng anh ôm cúp vô địch. "Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mọi cảm xúc cùng lúc ùa về nên tôi khóc", chị Dung nói.

Trước trận chung kết ở Mỹ Đình, chị Dung muốn nhắn Xuân Mạnh bình tĩnh, tự tin vì luôn có gia đình ở phía sau. Người vợ không đặt nặng chuyện phải ghi bàn hay kiến tạo, chỉ mong chồng cùng đồng đội hoàn thành mục tiêu vô địch đã đề ra.

Nếu Việt Nam vô địch, chị Dung nói có thể sẽ lại khóc, nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị mong con trai 3 tuổi lần đầu được cùng bố chụp hình nâng cúp, còn cả gia đình nhỏ có thêm một kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Bà Hoàng Thị Thoa, mẹ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, cho biết trưa 26/8 gia đình sẽ từ Hải Phòng lên Hà Nội cổ vũ con trai và đội tuyển Việt Nam. Theo sát hành trình của Hoàng Đức từ đầu giải, bà tự hào khi thấy con thi đấu nỗ lực từng ngày.

Theo bà Thoa, mỗi cầu thủ trên sân đều có một nhiệm vụ riêng và cùng hướng đến mục tiêu chung. Người ghi bàn thường được nhắc đến nhiều hơn, song chiến thắng sau cùng luôn là thành quả chung, mồ hôi công sức của cả tập thể. Vì vậy, gia đình không đặt nặng chuyện Hoàng Đức phải lập công, chỉ mong anh giữ phong độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng đồng đội tiến đến chức vô địch.

Điều khiến bà Thoa lo nhất qua mỗi trận là những pha va chạm, chấn thương. Tan trận, bà thường gọi điện hỏi Hoàng Đức có đau hay mệt ở đâu không rồi mới yên tâm. Bà nói thương các cầu thủ, nhất là những lúc họ phải nằm sân sau va chạm.

Hoàng Đức luôn được kỳ vọng tỏa sáng ở tuyến giữa tuyển Việt Nam, song với bà Thoa, đóng góp của một cầu thủ không chỉ nằm ở bàn thắng hay những khoảnh khắc nổi bật. Bà mong người hâm mộ ghi nhận nỗ lực của toàn đội và luôn động viên các cầu thủ, nhất là sau những trận đấu họ chưa thể hiện hết khả năng.

"Bóng đá có lúc thăng lúc trầm, người hâm mộ cần đồng cảm và thương các con nhiều hơn, thay vì buông những lời cay đắng khi phong độ chưa tốt", bà Thoa nói.

Trước trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, bà Thoa dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-0 và giành chức vô địch. Người mẹ mong tối mai có thể xuống sân Mỹ Đình, cùng Hoàng Đức và các đồng đội chia sẻ niềm vui. "Cả nước đều ước nguyện như thế. Chiến thắng nào cũng quý giá", bà Thoa nói.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt một bàn để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tại họp báo trước trận chiều 25/8, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ toàn đội vẫn giữ sự tập trung, không chủ quan. Dù dự bị hay đá chính, các cầu thủ đều đồng lòng hướng tới mục tiêu giành chiến thắng, dành tặng người hâm mộ.

Đức Hùng - Lê Tân

Kiatisuk: 'Thắng Việt Nam 3 bàn không phải bất khả thi'Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk Senamuang khích lệ thầy trò...
26/08/2026

Kiatisuk: 'Thắng Việt Nam 3 bàn không phải bất khả thi'
Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk Senamuang khích lệ thầy trò HLV Anthony Hudson vượt khó trước Việt Nam để vô địch ASEAN Cup 2026.

Thái Lan đang gặp bất lợi ở chung kết ASEAN Cup 2026, sau khi thua Việt Nam 0-2 ở lượt đi trên sân nhà Rajamangala. Trong bài đăng trên Instagram cá nhân ngày 25/6, Kiatisuk thừa nhận trận lượt về tại Mỹ Đình sẽ càng khó khăn, nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ.

"Để trở thành nhà vô địch, Thái Lan cần thắng Việt Nam cách biệt ba bàn tại Hà Nội. Nó không dễ, nhưng cũng không phải bất khả thi", Kiatisuk nhận định. "Không cần phải e ngại. Chúng ta chẳng còn gì để mất nên hãy cứ chơi hết mình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu Thái Lan mở tỷ số sớm".

Cựu tiền đạo thi đấu và ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Thái Lan cũng dự đoán Việt Nam sẽ sử dụng đội hình tương tự lượt đi. Tiền đạo gốc Brazil Nguyễn Xuân Son sẽ tiếp tục đá chính dù không thể hiện được nhiều trên sân Rajamangala, để sát cánh cùng Nguyễn Đình Bắc. Ở tuyến giữa, Nguyễn Quang Hải thế chỗ Lê Phạm Thành Long để đá cặp với Nguyễn Hoàng Đức. "Hàng thủ năm người chắc chắn vẫn là những cái tên quen thuộc, với thủ môn Lê Giang Patrik đã chơi xuất sắc", Kiatisuk cho hay.

Ở lượt đi hôm 22/8, Kiatisak được ban tổ chức lựa chọn mang cup Đông Nam Á ra sân, tương tự lượt về chung kết ASEAN Cup 2024. Sau đó, ông theo dõi trận đấu trên khán đài và chứng kiến Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải chọc thủng lưới thủ thành Kampol. Một video của báo Thairath cũng ghi lại cảnh Kiatisuk rời sân sau trận với cái lắc đầu, và nhận định ông đã rất thất vọng. Hôm đó, ông đưa cả vợ và con đến sân.

Kiatisuk đang sở hữu nhiều lần đăng quang Đông Nam Á nhất, với tư cách cầu thủ năm 1996, 2000, 2002 và HLV năm 2014, 2016. Trong giai đoạn dẫn dắt Thái Lan từ năm 2013 đến 2017, ông từng chạm trán Việt Nam hai trận tại vòng loại hai World Cup 2018, trong đó có chiến thắng 3-0 trên sân Mỹ Đình. Đó cũng là lần gần nhất Thái Lan thắng cách biệt ba bàn trước Việt Nam.

Trong khi đó, lần gần nhất Việt Nam thất bại cũng là trước Thái Lan, với tỷ số 1-2, ở trận giao hữu vào tháng 9/2024. Sau đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bất bại 25 trận, bao gồm 22 thắng.

Kiatisuk cũng gắn bó sâu đậm với Việt Nam, khi thi đấu cho HAGL từ năm 2002 đến 2006, với hai chức vô địch V-League 2003 và 2004. Sau đó, cựu tiền đạo sinh năm 1973 dẫn dắt HAGL từ năm 2020 đến 2024, rồi sang Công an Hà Nội trước khi chia tay vào tháng 5/2024.

HLV 53 tuổi đang sẵn sàng trở lại môi trường bóng đá chuyên nghiệp, và đang lắng nghe những đề nghị từ các CLB. Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Thái Lan Bebangkapong cho rằng "Zico Thái" – biệt danh của Kiatsuk, phù hợp với vị trí Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhờ mối quan hệ sâu rộng để giúp các cấp đội tuyển gắn kết và phát triển trở lại.

Năm 2012, Thái Lan từng bị Singapore vượt mặt về số danh hiệu Đông Nam Á. FAT sau đó đã bổ nhiệm Kiatisuk dẫn dắt lứa cầu thủ tài năng có Theerathon Bunamthan, Chanathip Songkrasin, và lập tức phát huy hiệu quả với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp, để đưa Thái Lan trở lại vị thế số một khu vực. Tuy nhiên, ông không thể đưa Thái Lan vươn ra biển lớn, dẫn đến những rạn vỡ trong mối quan hệ với quan chức FAT lúc đó.

Hiếu Lương

Đình Bắc: 'Chúng tôi đang giữ đôi chân trên mặt đất'Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung...
25/08/2026

Đình Bắc: 'Chúng tôi đang giữ đôi chân trên mặt đất'
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung kết chưa phải là lợi thế với Việt Nam, và không quan trọng cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với Xuân Son.

Trên sân Rajamangala hôm 22/8, các bàn của Nguyễn Hai Long rồi Nguyễn Quang Hải giúp Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 2-0. Đây là lợi thế rất lớn cho thầy trò Kim Sang-sik, khi đội chỉ cần hòa, hoặc thậm chí có thể thua với cách biệt một bàn là đủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, không vì thế mà Đình Bắc chủ quan. "Nhiều người cho rằng cục diện đã ngã ngũ, vì chúng ta thắng 2-0 ở lượt đi trên sân khách. Nhưng chúng tôi nghĩ khác, vẫn xem tỷ số là 0-0, chưa có lợi thế gì khi về sân nhà", tiền đạo người Nghệ An nói ở họp báo trước lượt về chung kết với Thái Lan. "Chúng tôi vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Dù dự bị hay đá chính, các cầu thủ đều đồng lòng vì mục tiêu giành chiến thắng, tặng người hâm mộ".

Tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc được xếp đá tiền đạo cánh, nhưng vẫn đóng góp lớn vào hành trình cùng đội vào tiến gần đến ngôi vô địch. Anh lập hattrick trong trận ra quân thắng Timor Leste 7-0, rồi ghi cú đúp vào lưới Campuchia ở lượt cuối vòng bảng.

Với 5 bàn, Đình Bắc hiện cùng đồng đội Nguyễn Xuân Son dẫn đầu cuộc đua tranh Vua phá lưới của giải. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi không bận tâm đến giải thưởng cá nhân này, mà muốn cùng cả đội nỗ lực cho mục tiêu chung - chiến thắng để đăng quan trong trên nhà Mỹ Đình ngày mai.

"Bản thân tôi chưa nghĩ đến việc mình có ghi bàn ngày mai hay không. Tôi cũng như anh Son không có mục tiêu riêng nào, cũng chẳng đặt nặng danh hiệu cá nhân, mà tập trung vào trận đấu. Chiến thắng và nâng Cup cùng tập thể mới là điều cao quý nhất với hai anh em", Đình Bắc nói.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cảm kích khi vé xem trận chung kết nóng lên từng ngày, và thừa nhận bản thân cũng không có vé để tặng người thân. "Vé mua rất khó, nhưng chúng tôi vui vì điều đó cho thấy tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển. Hy vọng khi sân Mỹ Đình phủ kín, toàn đội sẽ thi đấu hết mình, trình diễn lối chơi tuyệt vời để người hâm mộ hưởng niềm vui trọn vẹn".

Tiền đạo người Nghệ An còn tiết lộ rằng nếu Việt Nam vô địch, anh và toàn đội sẽ có những điệu nhảy để chia vui cùng người hâm mộ.

HLV Kim không để kịch bản thua U23 Trung Quốc 0-3 lặp lại trước Thái LanHLV Kim Sang-sik cho biết Việt Nam chỉ có chút l...
25/08/2026

HLV Kim không để kịch bản thua U23 Trung Quốc 0-3 lặp lại trước Thái Lan
HLV Kim Sang-sik cho biết Việt Nam chỉ có chút lợi thế nhỏ trước Thái Lan ở lượt về chung kết để đăng quang ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26/8.

Bàn thắng của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung kết trên sân Rajamangala hôm 22/8. Kết quả này giúp Việt Nam nắm lợi thế lớn trước lượt về. Đội chỉ mất chức vô địch khi phải thua cách biệt ba bàn hoặc vào hiệp phụ cách biệt là hai bàn.

Trước lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày mai 26/8, truyền thông và dư luận Việt Nam và Đông Nam Á đều tin rằng chức vô địch khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đến họp báo trước trận sáng nay, sự tự tin cũng lan tỏa ở trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) tại Hà Nội, khi ông Kim và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận được những câu hỏi dự báo về tương lai tích cực, như "nếu đăng quang, ông có định nhảy ăn mừng để chiêu đãi người hâm mộ hay không".

Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định toàn đội không lơ là. Kim nói: "Chúng tôi chỉ có chút lợi thế. Trong tay tôi, túi tôi chưa có gì cả, tôi chưa nắm chắc bất kỳ thứ gì. Chúng tôi chắc chắn không chủ quan".

HLV sinh năm 1976 cũng được khơi lại ký ức từ vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi. Khi ấy, không khí tự tin cũng lan tỏa trước bán kết nhưng cuối cùng, Việt Nam thua Trung Quốc 0-3. Tuy nhiên, ông Kim tin rằng điều ấy sẽ không tái diễn ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026, vì sự tập trung của tập thể này đã được tôi luyện suốt hai tháng qua.

"Các thành viên đã hủy cả lịch cá nhân, chấp nhận sống xa gia đình, hy sinh vì toàn đội vì một mục tiêu duy nhất là vô địch", HLV Kim cho biết. "Tôi tin rằng mỗi cá nhân đã tốt cả về thể lực lẫn tinh thần. Mai là trận chung kết quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên nhịp độ và bình tĩnh bước vào trận đấu".

Lịch sử đang nghiêng về Việt Nam trước Thái Lan, khi thắng hai (2008, 2024) và thua một (2022) tại chung kết Đông Nam Á. Bên cạnh đó, chưa đội nào từng ngược dòng thắng chung cuộc sau khi bị dẫn hai bàn ở lượt đi tại giải.

Lần gần nhất và duy nhất Thái Lan thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình là vào tháng 9/2024, với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu. Đó cũng là thất bại gần nhất của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, trước khi tạo nên chuỗi 25 trận bất bại đến nay.

HLV Kim Sang-sik thấy hạnh phúc khi chứng kiến cơn sốt vé trước trận đấu quyết định. Ông cho biết có nhiều người nhắn tin hỏi về vé, và đùa rằng sẽ phải tắt điện thoại cho đến hết chung kết, nhưng thừa nhận sức hút ấy có thể giúp sân Mỹ Đình chật kín khán giả để tiếp sức cho các toàn đội.

"Ngày mai là trận đấu mà chúng tôi đã chờ đợi và chuẩn bị trong suốt hai tháng qua. Toàn đội sẽ cống hiến hết mình để tạo ra ký ức thật đẹp", Kim cho hay. "Chúng tôi muốn trận đấu ngày mai mãi mãi khắc ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, và người tạo nên lịch sử ấy chính là các cầu thủ".

Address

Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yêu Bóng Đá posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category