19/04/2022
KHÔNG PHẢI ĐIỀU GÌ CŨNG THUẬN THEO Ý.... Chút suy ngẫm về cuộc đời, tuổi 18 lần đầu tiên khi được bước chân xa gia đình, là những bước chân đi đến một vùng đất xa lạ để học tập, mọi suy nghĩ lúc bấy giờ luôn hừng hực ở cái mác '' tân sinh viên '' :v. Suốt quá trình 5 năm học đó đã tiêu tốn rất nhiều tiền và công sức của bố mẹ, đã bào mòn đi sức khỏe tuổi tác của bố mẹ để rồi tuổi 23 bước chân ra xã hội một lần nữa, bắt đầu với những công việc đầu tiên. ... Nếu như những suy nghĩ khi còn ngồi trên ghế nhà trường khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì, giả sử xin được vào 1 công ty thì mình sẽ làm vị trí gì, công nhân, tổ trưởng, kỹ sư, quản lý hay giám đốc :v... vân vân và mây mây thì câu trả lời lúc đó đưa mình về mặt đất là công nhân chạy máy tự động với tấm bằng kỹ sư cơ --->ẹc :D (đau lòng chim én )... Và rồi giờ đây cũng đã sắp được 6 năm đi làm rồi, cũng trải qua rất nhiều công ty, nhiều vị trí thì một điều chắn chắn là làm công ty nhà mình thì mới yên vị được, chứ hôm nay hóng bên này tuyển dụng lương cao, bên kia tuyển dụng vừa lương cao, việc nhàn vừa điều hòa 2 chiều thì công việc em nguyện với công ty cả đời.
Nhưng nhưng..... ngẫm thấy cuộc đời đâu có màu hồng đẹp đến như thế mà luôn có những gian nan và trắc trở. Có người gặp khó khăn trong chuyện sự nghiệp, có người lại gặp bất trắc trong chuyện tình duyên. Mỗi người một kiểu nhưng khi gặp khó khăn thì mỗi người lại có một cách để đối phó và vượt qua. Người chùn bước, kẻ vượt thắng.
… Đôi khi bước vào cuộc đời đi ngược chiều vun vút gió lại có những điều thú vị. Nếu thả diều thì hướng ngược gió lại càng hợp để bay; chúng ta không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng trước những cơn gió ngược chiều.
… Đời phải trải qua giông tố nhưng không được phép để cho mình cúi đầu trước giông tố. Chúng ta cần vượt thắng những giông tố ấy để cho mình thêm sức mạnh trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Có khi nào chính những phong ba bão táp lại tôi luyện con người ta nên mạnh mẽ và rắn rỏi. Có khi nào chính ánh nắng mặt trời gắt bỏng lại làm cho thịt da con người ta thêm mạnh mẽ trong những ngày trời ẩm ướt miên man.
… Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua những gì mà chính họ có thể tưởng tượng được. Đôi khi chúng ta có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi, đôi lúc phát hiện ra bản thân mình có thể cắn răng để vượt qua những khổ đau mà bước đi trên một quãng đường rất dài phía trước.
… Ngày trước đi học về làm bài tập thôi cũng thấy không thích rồi :D, lúc ấy cũng thấy bực bội và khó chịu lắm. Nhưng khi lớn mới hiểu ngoài việc học kiến thức trên lớp, thì bài tập về nhà là để ta rèn luyện thêm về kiến thức đã học, luôn phải trau dồi và áp dụng bài học để mình được nhuần nhuyễn hơn ''học luôn đi đôi với hành''.
… Lắm lúc mình lại nghĩ cuộc sống sợ nhất là cả đời tầm thường không tiến thủ lại còn an ủi bản thân đó là bình thản, là đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi chúng mình hay ru ngủ bản thân bởi những điều phù phiếm, nhiều lúc thấy thích những điều đơn điệu ấy, nhưng khi trải qua tất cả những thứ ấy mình lại thấy mình yếu hèn lắm, buồn tủi lắm.
… Bất chợt mình nhớ câu “sợ bóng sợ gió” và cảm thấy dường như câu nói ấy có ý nghĩa nhất trên đời này, nó tốt đẹp hơn gấp trăm lần mấy câu như vui vẻ sung sướng, đầu xuôi đuôi lọt, thuận buồm xuôi gió. Lúc nào cũng vậy, bạn và tôi phải có chuẩn bị sẵn tâm lí để biết được cái gọi là “mất đi”, “lãng phí”. Có lẽ phải mất cả đời chúng mình mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời và thấy được giá trị của những gì chúng ta đang tìm kiếm không giống như mong đợi của mình.(trích nguồn vòng xoay cuộc sống...:D )