17/08/2025
Gửi lứa 2007 thân thương của CLB…
Vậy là chặng đường của các bạn cùng ngôi trường này đang dần khép lại. Nhìn lại chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao ngày tháng: từ những buổi tập đầy mồ hôi, những trận đấu căng thẳng, sự đoàn kết đã để lại bằng nhiệt huyết, bằng cả sự hết mình của tuổi trẻ…Tất cả đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức của cả gia đình này. Thanh xuân của CLB rực rỡ vì có 2007. Các bạn không chỉ mang lại thành tích, mà còn để lại trong chúng tôi tình bạn, sự gắn kết và tinh thần chiến đấu bền bỉ. Dù mai này mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng, mong rằng khi nhớ lại, các bạn sẽ mỉm cười vì mình đã từng có một tuổi trẻ nồng nhiệt đến thế. Cảm ơn 2007 vì đã viết nên những trang đẹp nhất trong cuốn nhật ký của CLB. Đây không phải là dấu chấm hết, mà là lời tạm biệt để mỗi người tiếp tục hành trình mới - mang theo cả niềm đam mê và tình yêu bóng chuyền. Với chúng tôi, các bạn mãi là một phần ký ức đẹp nhất❤️