09/06/2026
[GỬI K50: HẠ CUỐI NIÊN THIẾU]
_____________________________
“Gặp được nhau, bước bên nhau, dù có ngắn ngủi mà đậm sâu.”
Ba năm thanh xuân dưới mái trường Kim Liên không quá dài cũng chẳng quá ngắn, mà vừa vặn để từ những người xa lạ trở thành một phần không thể thiếu trong thước phim tuổi học trò của nhau. Từng ngỡ quãng đường ấy còn rất dài, ấy vậy mà chỉ gói vỏn vẹn trong cái chớp mắt của tuổi trẻ, khi ngoảnh đầu nhìn lại, những tháng năm vô tư nhất đã lặng lẽ trôi về phía sau từ lúc nào không hay. Vẫn là những buổi sáng vội vàng chạy vào lớp trước tiếng trống trường, vẫn là những giờ ra chơi cười đùa cùng bè bạn, vẫn là những lời nhắc nhở thân quen của thầy cô trên hành lang, mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chỉ có thời gian là chẳng thể nán lại. Để rồi giữa sắc đỏ của những chùm phượng cuối mùa, ta chợt nhận ra đây đã là mùa hạ cuối cùng được ngắm nhìn mái trường thân quen dưới danh nghĩa của một “học sinh”. Dưới bầu trời Kim Liên, tuổi trẻ của các anh chị K50 đã từng rực rỡ như thế - được viết nên bởi những ước mơ, những nhiệt huyết và vô vàn kỷ niệm đẹp đẽ. Để rồi hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa của những hành trình mới, những năm tháng học trò còn được khoác lên bộ đồng phục đáng tự hào của “Sen trong phố” ấy càng trở thành một miền ký ức trong trẻo khiến người ta muốn cất giữ thật lâu trong tim.
Và nếu bức tranh thanh xuân dưới mái trường Kim Liên được ghép nên từ vô vàn mảnh ký ức đẹp đẽ, thì KCC chắc hẳn là một trong những mảnh ghép thật đặc biệt với các anh chị K50. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê với những ô cờ đen trắng, KCC còn ghi dấu tiếng cười, những lần đồng hành, sẻ chia và cùng nhau trưởng thành. Tập thể KCC ngày hôm nay sẽ không thể mang dáng hình của một mái nhà đoàn kết, nhiệt huyết và đầy yêu thương nếu thiếu đi những đóng góp của các anh chị. Cảm ơn các anh chị vì đã dành trọn tâm huyết, trách nhiệm và tuổi trẻ của mình cho câu lạc bộ, cảm ơn vì những giá trị tốt đẹp, những kinh nghiệm quý báu và ngọn lửa nhiệt huyết mà các anh chị đã để lại. Dẫu hành trình tại CLB của các anh chị đã khép lại, nhưng những dấu ấn ấy vẫn sẽ mãi là một chương đáng nhớ trong câu chuyện dài được viết bởi đam mê mang tên KCC. Và dù sau này mỗi người đều sẽ bước trên những con đường riêng, nhưng chúng em tin rằng những điều các anh chị để lại sẽ tiếp tục hiện diện trong từng hoạt động, từng giải đấu và trong chính những thành viên của KCC hôm nay. Chúng em sẽ mang theo ngọn lửa nhiệt huyết ấy để cùng nhau viết tiếp những trang ký ức thật đẹp để nơi đây sẽ luôn là nơi khiến anh chị tự hào mỗi khi nhắc tới.
Trước mắt các anh chị là những cánh cửa mới đang dần mở ra, nơi những giấc mơ của tuổi trẻ sẽ bắt đầu được viết tiếp bằng những trải nghiệm, lựa chọn và con đường riêng của mỗi người. Chúng em - tập thể KCC chúc các anh chị sẽ luôn giữ được sự dũng cảm để theo đuổi điều mình yêu thích, sự kiên định để vượt qua khó khăn, thử thách và sự nhiệt huyết để sống trọn vẹn với những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời. Mong rằng trên mỗi chặng đường phía trước, các anh chị sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong những lựa chọn của chính mình, mỉm cười khi ngoảnh lại những năm tháng đã qua và trân trọng tất cả những điều tuyệt vời mà bản thân đã nỗ lực để đạt được.
Dẫu những chuyến tàu rồi sẽ rời ga để đến với những vùng trời mới, KCC vẫn sẽ luôn là một “mái nhà” chung nhỏ ở phía sau, nơi lưu giữ một phần thanh xuân đáng nhớ của các anh chị. Và dù mai này có đi đâu, làm gì, chúng em vẫn mong rằng khi nhắc đến KCC, các anh chị sẽ luôn nhớ rằng nơi đây vẫn có những người bạn và những kỷ niệm đang chờ ngày được gặp lại. Cánh cửa của nhà cờ sẽ luôn rộng mở chào đón các anh chị trở về trong một ngày đầy bộn bề cuộc sống, không phải với tư cách những thành viên của ngày hôm qua, mà là những người đã góp phần viết nên những trang kí ức đẹp nhất của đại gia đình mang tên Kimlien Chessfriends Club : #.
_____________________________
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
📬Email: [email protected]
📧Fanpage: https://www.facebook.com/kimlienchessfriendclub
☎️Chủ nhiệm - Nguyễn Quỳnh Mai - 0901756096
☎️Phó chủ nhiệm - Nguyễn Ngọc Linh - 0368483255
☎️Phó chủ nhiệm - Trưởng ban Truyền thông - Đoàn Duy Anh - 0948818270